TTVH Online

Tận mắt xác tàu ngầm bị bắn chìm sau khi hạ gục hàng loạt tàu Mỹ

Phong Cầm 16/07/2014 18:46 GMT+7

Trong suốt 72 năm qua, xác tàu ngầm U-166 của phát xít Đức cùng với tàu chở khách Robert E.Lee của Mỹ vẫn còn hiện diện dưới đáy biển sâu vịnh Mexico như một chứng tích của cuộc chiến tranh ác liệt trên toàn cầu.Được biết, trước khi bị bắn chìm tàu ngầm U-166 của Đức đã hạ gục 4 con tàu của Mỹ.



Trong thế chiến 2, phát xít Đức đã điều một tàu ngầm U-166 tới vịnh Mexico để tuần tra, tiêu diệt các tàu của quân đội đồng minh ở khu vực này. Trong ảnh là khẩu súng được trang bị trên tàu chở khách Robert E.Lee của Mỹ.

Một trong những nạn nhân của U-166 là tàu vận tải chở khác SS Robert E. Lee đang trên đường về New Orleans từ Trinidad th-166 nã ngư lôi. 

 

 

Sau 15 phút trúng ngư lôi con tàu đã bị chìm hẳn xuống đại dương khiến 1 sỹ quan, 9 thủy thủ, cùng 59 khách chết.

Cuộc tấn công này xảy ra vào ngày 30.7.1942. 

Xác con tàu được tìm thấy vào năm 2001, cách 2 dặm xác tàu ngầm U-166.

Còn đây là xác tàu ngầm U-166 của phát xít Đức. U-166 đã đánh chìm 3 tàu khác trong tháng 7.1942 trước khi hạ ngục tàu Robert E.Lee. 

Súng máy cỡ 20 mm được gắn phía trên tàu ngầm. 

Cận cảnh U-166. Tàu ngầm có thể mang theo 22 quả ngư lôi.

Rất nhiều năm người ta tin rằng, tàu ngầm của U-166 của Đức đã bị một máy bay của Mỹ bắn chìm vào ngày 1.8. Nhưng thực tế, qua cuộc thám hiểm điều tra năm 2001 cho thấy, chính tàu vũ trang PC-566 hộ tống Robert E.Lee đã phát hiện ra U-166 và bắn đạn vào tàu này.

Hiện nay xác hai con tàu này vẫn nằm dưới đáy biển sâu 1.500 mét và là chứng tích của cuộc thế chiến.

Văn Biên (theo nautiluslive.org)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN