TTVH Online

Những ngón 'chơi bời' xa xỉ cực độ chỉ có ở Dubai

Phong Cầm 26/01/2015 10:02 GMT+7

Nuôi thú dữ để làm cảnh, thuê trực thăng cẩu siêu xe ra sa mạc, chơi tennis ở độ cao 400m....là những ngón 'chơi bời' chỉ có ở xứ dầu lửa Dubai.


Ở thủ đô Dubai của các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), cảnh các tay chơi vừa lái xe xịn, vừa nhắn tin, trên xe có một con thú cưng như chú báo gấm ngồi chễm trệ ở ghế phụ như thế này không hiếm gặp.

Một chú hổ thò đầu ra khỏi chiếc SUV trong lúc chờ đèn đỏ trên phố ở Dubai. Chi phí để nuôi dưỡng, thuần hóa những con thú dữ như hổ, báo cực kỳ tốn kém, chỉ giới siêu giàu mới kham nổi.

Cưỡi sư tử đực dạo quanh nhà, thú chơi của một vị hoàng thân ở Dubai. Những vật nuôi hung dữ như vậy thường phải có huấn luyện viên riêng để kiểm soát hành vi của chúng.

Hai con sư tử trắng (thuộc loài rất hiếm) được nuôi dưỡng từ nhỏ được cho ăn bằng thịt cá mập tươi.

Cảnh tượng kẹt cứng....siêu xe trên các con phố ở Dubai khá quen mắt.


Cuối tuần, những tay nhà giàu còn thuê trực thăng cẩu siêu xe ra sa mạc để chơi môn đua xe đồi cát khá mạo hiểm.

Thú dữ như sư tử cũng được lên xuồng cao tốc ra mặt vịnh ngắm cảnh.

Sư tử là loài thú cưng được ưa chuộng hơn cả trong các loài thú dữ được các ông chủ Ả-rập chọn nuôi.

Dắt lạc đà qua sa mạc bằng Mercedes G63 trị giá gần 250.000 USD.

Chơi trò xếp hình tháp bằng những con rùa thật, trò tiêu khiển chưa từng thấy của một tay nhà giàu Dubai.

Máy ATM ở Dubai có thể nhả ra vàng lá nếu như bạn có tài khoản bằng vàng ở ngân hàng.

Chơi tennis trên độ cao gần 400m, vốn là bãi đáp trực thăng của tòa tháp chọc trời Khalifa được biến thành sân chơi của nhà giàu ở đây
VTC News
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN