Sau 2 ngày kể từ khi xảy ra sự việc, 9 con trâu bị đánh chết tại Bắc Kạn, ngày 9.4, chúng tôi đã quay trở lại thôn Lủng Cháng, xã Hà Hiệu (Ba Bể, Bắc Kạn) để ghi nhận thêm tình hình.
Sau khi trâu bị sét đánh chết, gia đình ông Chu có gọi thợ mổ bán lấy thịt, song do biết trâu chết nhiều nên thương lái ép giá, số tiền bán thịt trâu thu lại không được bao nhiêu. Trao đổi với NTNN, bà Ô Kim Tuế- cán bộ thú y xã Hà Hiệu cho biết: "Trên địa bàn đã từng xảy ra trường hợp sét đánh chết trâu nhưng đây là lần thiệt hại nặng nhất, lại tập trung ở một gia đình, vì vậy xã đã gửi báo cáo đề nghị huyện xem xét để hỗ trợ người dân". Tuy nhiên, ngoài báo cáo của xã, cho đến nay các gia đình có trâu bị thiệt hại vẫn chưa nhận được cam kết hỗ trợ nào của xã, huyện.
Nói chuyện với chúng tôi, ông Chu cho biết thêm: “Gia đình tôi, có 5 nhân khẩu, đều làm nghề nông, gia tài duy nhất là đàn trâu thì bị sét đánh chết. Sau khi xảy sự việc hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, kiệt quệ chưa biết làm gì để khắc phục, chỉ mong được cơ quan chức năng hỗ trợ phần nào”.