TTVH Online

Bắc thang vào nhà trên “con đường đắt nhất hành tinh” ở Thủ đô

Phong Cầm 07/05/2015 19:19 GMT+7

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được mệnh danh là “con đường đắt nhất hành tinh” (trung bình gần 2.000 tỷ đồng/km đường).

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (Cầu Giấy, Hà Nội) được thông xe kỹ thuật vào dịp cận Tết Ất  Mùi - 2015, có mức tổng đầu tư hơn 969 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 565,97m. Đường này có mức đầu tư vượt đoạn đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu và được mệnh danh là “con đường đắt nhất hành tinh” (trung bình gần 2.000 tỷ đồng/km đường).

Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng đưa vào sử dụng, hệ thống vỉa hè, đường ống thoát nước vẫn đang tiếp tục thi công. Một số đoạn vỉa hè hoàn thiện, nhưng thấp hơn nền của những ngôi nhà đến 1,7m. Nhiều người dân ở ngoài mặt đường phải bắc thang để vào nhà, còn người dân trong ngõ phải dựng tạm cầu gỗ để đi vào.


Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài soán ngôi “con đường đắt nhất hành tinh” Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, với mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Anh Vũ Văn Đồng (27 tuổi, số nhà 86 Nguyễn Văn Huyên kéo dài) chia sẻ: “Ban ngày đi xe máy qua thang gỗ, tôi phải đi rất chậm và không dám nhìn xuống, vì thang cách mặt cống đến 1,5m. Buổi tối, tôi phải dắt xe rất chậm. Mấy ngày trước đã có người bị trầy xước chân tay khi ngã cầu gỗ này”.

Nhiều người dân sinh sống trên con đường này cũng phản ánh rằng, họ không dám để con em bước xuống đường một mình vào buổi tối.

Ông Trần Mạnh Hà, Phó chủ tịch quận Cầu Giấy cho hay, những ngôi nhà có nền cao hơn đường từ 1,3m trở lên do “lịch sử để lại”. Những ngôi nhà này được xây dựng từ lâu và nền cao hơn những nhà gần đó. Khi làm đường, đơn vị phải làm đồng bộ, không thể theo nền một số nhà được.

UBND quận đã giao cho Phòng Đô thị kiểm tra thực tế để đưa ra giải pháp khắc phục. Trước mắt, người dân đi theo lối trong ngõ, sau này khi các nhà khác xây dựng xong sẽ làm các bậc tam cấp để lên nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài có gần 20 ngôi nhà, ngõ có nền cao hơn mặt đường từ  1m trở lên.

Một số hình ảnh ghi nhận trên “con đường đắt nhất hành tinh”:

Con đường này được thông xe kỹ thuật từ trước Tết Ất Mùi - 2015, nhưng qua gần 4 tháng, vỉa hè và hệ thống cống nước vẫn chưa được hoàn thiện.

Nhiều đoạn vỉa hè vẫn thi công nham nhở, mặt đường thấp hơn nền nhà đến hơn 1,5m.


Bà Nguyễn Thị Ngoan (ở tổ 22, phường Quan Hoa, Cầu Giấy) phải bắc thang để leo lên nhà, sau giải phóng mặt bằng, ngôi nhà mặt tiền của bà Ngoan có diện tích 65m2, chia làm ba. “Nền nhà cao thế này thì ai dám thuê cửa hàng”, bà Ngoan ngao ngán chia sẻ.


Hàng chục ngôi nhà trên tuyến đường này phải chịu cảnh tương tự, một số hộ dân phải đập nhà xây lại hoặc hạ thấp nền.

Vỉa hè sát móng những ngôi nhà cao khiến người dân lo ngại tình trạng sụt lún nhà.

Các công nhân sửa nhà phải trèo chênh vênh khiêng máy móc.

Một số hộ dân thuê người vun đất để tạo độ chắc chắn cho cầu thang tạm.

Anh Vũ Văn Đồng cho biết, ban ngày anh chỉ dám đi xe chậm, tối phải dắt xe nhích từng bước để qua chiếc cầu gỗ sơ sài.

Một thanh niên phải dừng lại vì bị kịch gầm xe máy.

Vỉa hè nham nhở trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Một số con ngõ, người dân phải tự góp tiền để hạ nền ngõ xuống đường.

Trên “con đường đắt nhất hành tinh” xuất hiện khá nhiều nhà siêu mỏng, siêu méo.

Tất Định
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN