TTVH Online

Ngắm thú cưng của đại gia Ả rập dạo chơi trên bãi biển

Phong Cầm 12/05/2015 06:00 GMT+7

Một du khách đã vô cùng choáng váng khi phát hiện cảnh con sư tử quý hiếm đang thong dong đi dạo trên bãi biển riêng của một tiểu vương giàu có ở Dubai.

Không phải vô cớ mà người ta có hẳn một cụm từ nổi tiếng ‘những chuyện chỉ xảy ra ở Dubai’ để mô tả thế giới kỳ lạ và độc đáo nơi đây: nơi có chiếc pizza đắt nhất thế giới giá 200.000 USD và những đội siêu xe cảnh sát…

Vào một buổi sáng sớm ra biển tập yoga, một du khách đã mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy ở một phía bãi biển, một con sư tử trắng đang dạo chơi.

Khu vực này thuộc địa phận lâu đài một vị tiểu vương. Còn con sư tử thuộc trong một trong những giống quý hiếm nhất trên thế giới.

Ở Dubai, không hiếm những con thú thuộc dòng quý hiếm, độc lạ, có một không hai nhưng chúng thường được nuôi giữ trong chuồng hoặc được tìm thấy trong tự nhiên, chứ không phải thả rông trên bãi biển như thế này.

Hai người trông thú buộc dây xích con sư tử vào một cây cột kim loại trên bãi biển. Sau đó, họ để nó tự do chơi đùa tắm nắng.

Hai người đàn ông này cho biết, đây chỉ là một trong số 27 con sư tử được nuôi thả trong dinh thự khổng lồ ven biển của vị tiểu vương.

Hàng ngày, họ đưa con sư tử quý hiếm này đi dạo ven biển vào lúc 6 giờ 30 sáng.

Con sư tử tuyệt đẹp tỏ ra rất hiền hòa khi con chó đốm xuất hiện. Chúng thoải mái chơi đùa trên cát.

Được xem là một biểu tượng của địa vị, những loài thú quý hiếm được giới siêu giàu Dubai nuôi làm thú cưng. Mặc dù việc này đã gây rất nhiều tranh cãi trên các phương tiện truyền thông địa phương lẫn quốc tế.


VTC News
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN