TTVH Online

Lóa mắt vì ngôi nhà “dát vàng” trong Cô dâu 8 tuổi

Phong Cầm 11/07/2015 14:06 GMT+7

Ngôi nhà như cung điện xa hoa khiến khán giả phải thốt lên trầm trồ.

Ngoài yếu tố nội dung, diễn xuất hay phục trang, bộ phim truyền hình Ấn Độ "Cô dâu 8 tuổi" còn gây chú ý ở bối cảnh, kiến trúc. Đặc biệt là ngôi nhà của nhân vật nữ chính Anandi được trang hoàng lộng lẫy như cung điện.


Nhà chồng nhân vật "cô dâu 8 tuổi" Anandi giàu nhất làng, sở hữu nhiều ruộng đất và tài sản vàng. Ngôi nhà được trang hoàng đẹp như cung điện. Màu vàng phủ kín từ tường, sàn đến đồ trang trí toát lên phong cách hoàng gia.


Bộ đồ ăn chỉ dành cho những gia đình quý tộc


Không gian phòng khách rộng lớn được trải thảm và trang trí bằng rèm hoa màu đỏ.

Ngoài những bộ trang phục mỗi người một màu, đồ gia dụng như ghế, gối tựa, rèm... đều bắt mắt.

Màu vàng bao trùm kiến trúc của căn nhà.


Khung cảnh nhìn từ tầng hai của căn nhà xuống phòng khách - nơi tổ chức tiệc linh đình.


Trong một sự kiện vui trong nhà, hoa tươi được trang trí khắp nơi.

Bức tường ngoài nhà được chạm trổ theo kiến trúc Ấn. Trên nền tường vàng là hình vẽ con voi, biểu tượng của vật linh trong Ấn độ giáo.


Bên trong căn phòng của nhân vật bác dâu của Anandi


Một căn phòng khác được trang trí cầu kỳ với giấy dán tường hình hoa cỡ lớn, rèm đỏ phủ trên đầu giường và bộ chăn ga màu tím.


Nhiều màu sắc rực rỡ trong một căn phòng khiến khán giả lóa mắt.


Trong một không gian chật hẹp vẫn còn những chi tiết nhỏ như các bức tranh với đủ màu sắc khác nhau.


Nhân vật bà chồng Anandi có riêng một chiếc ghế lớn dạng xích đu.


Kiến trúc như cung điện trong căn nhà chồng Anandi.


Rèm vàng lấp lánh mang đến cảm giác như cung điện hoàng gia


Đặc biệt, bối cảnh căn nhà ở những phần tiếp theo của bộ phim được thay đổi theo hướng hiện đại, toát lên vẻ vương giả.

Nhi Quỳnh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN