TTVH Online

Những bánh xe tròn yêu thương tiếp tục tới Bắc Hà, Lào Cai

Phong Cầm 25/10/2015 06:30 GMT+7

Tiếp bước chương trình "Bánh xe yêu thương", sáng ngày 24.10.2015, hơn 30 chiếc xe đạp, 973 suất sữa hộp đã được trao tặng cho các em học sinh tiểu học xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, 211 mũ bảo hiểm cũng được trao cho những người có uy tín tại huyện Bắc Hà.

Những món quà tuy không lớn nhưng ấm áp tấm lòng của Uỷ Ban Dân tộc (UBDT), Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN), Tập đoàn TH - đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi TH True Milk và các nhà hảo tâm dành cho các em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Lãnh đạo UBDT tỉnh Lào Cai, Báo NTNN, UBND huyện Bắc Hà cùng các thầy cô, học sinh Trường Tiểu học Bản Phố trong buổi trao tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.

(Từ trái qua phải) Trưởng Ban Bạn đọc - bà Lê Minh; Tổng biên tập Báo NTNN - ông Lưu Quang Định và Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà - ông Thào Seo Cấu tặng xe đạp cho 4 em học sinh nghèo xã Bản Phố. Đây là món quà từ nhà hảo tâm Tiền Hán Tân từ thành phố Sydney, Australia gửi tặng qua email Ha Nguyen.

Từ hôm trước, những phần quà đã được vận chuyển từ Hà Nội lên tới trung tâm xã Bản Phố.

Nụ cười rạng rỡ của những nhà báo, cán bộ Báo NTNN khi chuyển những món quà tới tận tay các em nhỏ.

30 chiếc xe đạp được chính tay các nhà báo, phóng viên báo NTNN cùng các thầy cô Trường Tiểu học Bản Phố lắp ráp tại sân trường.

Gần một nghìn suất sữa cũng được sắp sẵn để trao tận tay cho các em.

Tiết mục văn nghệ hết sức sôi động và dễ thương của các em gái dân tộc Mông - học sinh Trường Tiểu học Bản Phố dành cho các vị khách cùng bạn bè trong trường.

Lãnh đạo UBDT tỉnh Lào Cai, Báo NTNN, UBND huyện Bắc Hà trao tặng mũ bảo hiểm cho những người có uy tín trong huyện.

Bà Mã Thị Hằng, UBDT tỉnh Lào Cai trao tặng xe cho một bé gái.

Tổng biên tập Báo NTNN - ông Lưu Quang Định ân cần khuyến khích, động viên các em nhỏ.

Các cô bé, cậu bé vẫn còn bỡ ngỡ, ngượng ngịu với món quà xa đạp mới toanh vừa nhận được.

Một bà mẹ giúp cậu con trai buộc cẩn thận chiếc xe đạp lên sau xe máy để chở về.

Lê Hữu Thọ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN