TTVH Online

Thi thể người Việt chết cháy ở Nga đã được đưa về nước

Phong Cầm 23/09/2012 13:49 GMT+7

Dân Việt - Đúng 7h sáng nay, 23.9, thi thể và hộp đựng tro của nạn nhân bị chết cháy tại Nga đã cập sân bay Nội Bài, Hà Nội. Nhiều người thân đứng trước di hài của nạn nhân mà ngất lịm vì đau đớn.

Sau hơn 10 tiếng kể từ khi xuất phát tại Nga, vào lúc 7 giờ 15 phút, 14 nạn nhân bị chết cháy tại xưởng may ở thị trấn Yegoryevsk, Moscow, Nga đã được đưa về nước. Trong số đó, có 5 nạn nhân được hoả táng và 9 nạn nhân khác được đưa thi thể về nước.

Vào 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể và bình tro của các nạn nhân đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nga trao tới tay các gia đình.

Thông tin ban đầu từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cho biết, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Nga sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại và vận chuyển thi hài các nạn nhân về nước, trước mắt mỗi nạn nhân được hỗ trợ 1.000 USD.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng các cơ quan chức sẽ năng hoàn tất mọi thủ tục và chi phí hỗ trợ các nạn nhân một cách sớm nhất.

Dưới đây là những hình ảnh PV Dân Việt ghi lại được trong buổi sáng đón các thi thể các nạn nhân về nước.

Chị gái của nạn nhân Trần Thị Châu khóc ngất trước di ảnh của em
Thân nhân của các nạn nhân có mặt tại sân bay từ rất sớm
 
Chờ đợi tại kho hàng sân bay Nội Bài
Bé Vũ Trung Hiếu, 11 tuổi buồn bã vì mất cả bố lẫn mẹ
Người nhà nạn nhân bật khóc khi nhìn thấy di hài được chuyển về
 
 
 
 
 
 
Đau đớn, ngất lịm trước thi thể của người thân
 
Sau gần 4 tiếng đồng hồ làm thủ tục, thi hài các nạn nhân được người thân đưa về quê an táng
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN