TTVH Online

Bình dị làng chài xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”

Phong Cầm 30/03/2016 10:03 GMT+7

Ở địa thế “sơn hoàn thủy bão”, lọt giữa núi đồi và hướng nhìn ra biển, làng chài Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) là nơi hàng trăm ngư dân mưu sinh. Cả cuộc đời của họ gắn liền với biển và ngay cả lúc quay về nhà, họ vẫn nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai.

Trong chuyến công tác tại Phú Yên, nơi được mệnh danh là xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”, chúng tôi ghé thăm làng chài Xuân Hải. Mới sáng sớm mà cả làng chài đã tất bật cảnh ngư dân bán buôn thủy hải sản, tiếng hò reo đưa cá lên bờ cùng tiếng cười nói trao đổi trả giá các mặt hàng khiến không gian tại đây ồn ào và nhộn nhịp hẳn lên.

Trong làng, những ngôi nhà nhỏ của ngư dân nằm san sát nhau, được chở che dưới những tán dừa khẳng khiu, đồi núi và biển. Nhiều con hẻm sâu hun hút còn lưu vết những mảng đường bê tông nham nhở đã được phủ đầy cát trắng. Tôi cảm giác, những lối nhỏ dẫn vào nhà ngư dân tại đây bình yên đến lạ.

Chỗ này, chỗ kia là từng tốp ngư dân làng chài Xuân Hải đang tất bật mang theo lưới, lên thuyền vươn khơi để kiếm sống. Họ gắn liền với biển từ thưở nhỏ cho đến khi già nua, có người còn bảo cứ đi xa 1 ngày, nỗi nhớ vị biển đến quằn quại, không chịu nổi.

Dẫu thiên tai cứ dồn dập tấn công làng chài mỗi năm, thì hàng trăm thuyền thúng của ngư dân vẫn “chung thủy” bám bờ, cùng ngư dân Xuân Hải vươn khơi...

Chùm ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại tại biển Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, Phú Yên:

Khung cảnh "nên thơ" tại biển Xuân Hải.

Những chiếc thuyền thúng của ngư dân nằm sát bờ chờ vươn khơi.

Bờ biển Xuân Hải luôn xanh trong.

Góc bình yên nơi biển Xuân Hải.

Ngư dân chèo thúng quay về nhà.

Tàu thuyền luôn thủy chung cùng ngư dân.

Ngư dân Xuân Hải bám biển để mưu sinh.

Làng chài nằm trải dài sát biển.

Thúng của ngư dân neo đậu ở mặt biển.

… và trải dài trên bờ.

Làng chài Xuân Hải nhìn từ trên cao.

Dũ Tuấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN