TTVH Online

Ấn tượng đêm hội áo dài tại Festival Huế 2016

Phong Cầm 02/05/2016 10:26 GMT+7

Đến hẹn lại lên, đêm hội áo dài, một "đặc sản" tại các kỳ Festival Huế, lại tiếp tục được ra mắt công chúng với tất cả sự chuẩn bị công phu và độc đáo.

Tối 30.4, tại sân khấu Bia Quốc Học Huế, công chúng yêu thích thời trang và du khách về dự Festival Huế 2016 đã có một đêm mãn nhãn với đêm hội áo dài mang chủ đề “Nơi huyền thoại bắt đầu”.

Với 200 mẫu áo dài của 10 nhà thiết kế (NTK) nổi  tiếng đến từ Hà Nội, Huế và TP.HCM đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người xem. Xuyên suốt chương trình, khán giả như được quay trở lại với thời gian để tìm hiểu rõ hơn lịch sử hình thành và phát triển của tà áo dài Việt Nam nói chung, và áo dài truyền thống Huế nói riêng.

Khác với các kỳ Festival Huế trước, Lễ hội áo dài năm nay chỉ diễn ra một đêm duy nhất, nhưng cũng đủ làm say đắm lòng người yêu thích thời trang nói chung và yêu áo dài Việt nói riêng.

Đêm hội áo dài diễn ra tại Bia Quốc Học - Huế. (Ảnh: Thanh Giang).

Bộ sưu tập áo dài "Xưa và Nay" của NTK Sĩ Hoàng. (Ảnh: Thanh Giang)

Bộ sưu tập "Dáng xưa" của NTK Lê Thanh Phương. (Ảnh: Thanh Giang)

Nét phiêu lãng trong đêm hội áo dài Huế. (Ảnh: Tất Sơn)

Bộ sưu tập "Non thiêng" của NTK Đức Hùng. (Ảnh: Tất Sơn)

Bộ sưu tập áo dài "Xưa và Nay" của NTK Sĩ Hoàng. (Ảnh: Tất Sơn)

Bộ sưu tập "Duyên" của NTK Thư Ngân An. (Ảnh: Thanh Giang)

Bộ sưu tập "Phương Đông quyền quý" của Liên Hương. (Ảnh: Thanh Giang)

NTK Khánh Shyna, tác giả của bộ sưu tập "Huyền bí phương Đông". (Ảnh: Thanh Giang)

Vũ điệu mô tả vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài nữ sinh Huế. (Ảnh: Tất Sơn)

Tông màu nâu giản dị và kín đáo. (Ảnh: Tất Sơn)

Mẫu áo dài cung đình Huế. (Ảnh: Tất Sơn)

T.Sơn, T.Giang
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN