TTVH Online

Mê mẩn với những khung cảnh đẹp ngỡ ngàng ở Trung Quốc

Phong Cầm 08/06/2016 14:10 GMT+7

Vẻ đẹp bồng lai ở Cửu Trại Câu, những dãy núi đá nhiều màu sắc ở Cam Túc, những thửa ruộng bậc thang ở Vân Nam… là những địa danh phượt thủ nào cũng mơ ước.

Dãy núi sặc sỡ tại công viên địa chất Zhangye Danxia, Cam Túc: Những núi đá nhiều màu sắc, do trải qua hàng triệu năm tích tụ sa thạch đỏ và các trầm tích trở nên khô cằn, oxy hóa. 

Hồ Vạn Đảo, Chiết Giang: Rộng khoảng 150 km2, đây là hồ nước nhân tạo với 1.078 hòn đảo lớn nhỏ được hình thành sau khi hoàn thành nhà máy thủy điện trên sông Xin'an.

Vạn Lý Trường Thành: Bức tường thành dài 8.851 km là một trong những công trình xây dựng vĩ đại nhất thế giới.

Sông Trường Giang: Con sông còn có tên gọi khác là Dương Tử và nhiều tên khác tùy theo nơi nó chảy qua. Với độ dài hơn 6.300 km, đây là dòng sông dài nhất Trung Quốc và dài thứ 3 thế giới, chỉ sau sông Nile và sông Amazon.

Bãi biển đỏ, Panjin: Nằm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Liaohe, khoảng 30 km về phía tây nam thành phố Panjin, Trung Quốc, vùng này có tên “bãi biển đỏ” do một loại cỏ biển phát triển trong đất mặn kiềm.

Thác Pearl Shoal, Tứ Xuyên: Pearl Shoal từng lọt vào danh sách những thác nước đẹp nhất thế giới.

Hồ nước ở Hoàng Long: Khu thắng cảnh Hoàng Long nằm ở khe núi dài 8 km thuộc huyện Tùng Phan, Châu A Bá, tỉnh Tứ Xuyên.

Thác nước ở Cửu Trại Câu: Đây là một trong những thác nước đẹp nhất Trung Quốc.

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở Yangshuo, Xingping, Quảng Tây.

Đoạn cuối của Vạn Lý Trường Thành.

Con đường trên Thiên Môn Sơn ngoằn ngoèo ở Trương Gia Giới: Con đường này mất 8 năm để hoàn thành, với 99 khúc cua thót tim.

Ruộng bậc thang Yuanyang ở Vân Nam: Cánh đồng lúa trải dài gần 1.368 km2 đã tồn tại từ cách đây 1.300 năm.

Dushanzi Grand Canyon ở Tân Cương.

Thúy Nguyễn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN