TTVH Online

Đã mắt nhìn mẻ cá bè vàng lịch sử 160 tấn nằm gọn trong lưới

Phong Cầm 13/03/2017 19:00 GMT+7

Chiều 13.3, chuyến tàu cuối cùng chở mẻ cá bè vàng lịch sử 160 tấn của ngư dân Lê Văn Tuấn ( 38 tuổi, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đã cập cảng Cửa Việt.

Người dân Quảng Trị đã đón chào anh Tuấn với niềm hân hoan, vui sướng. Đích thân ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến cảng cá Cửa Việt (huyện Gio Linh) để đón và tặng hoa chúc mừng anh Tuấn.

Chứng kiến những hình ảnh từ ngoài khơi khi mẻ cá bè vàng lịch sử 160 tấn nằm gọn trong lưới, nhiều người trầm trồ ngợi khen kinh nghiệm, tài năng của anh Tuấn.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10.3, tàu ngư dân Tuấn đã vây bắt được mẻ cá bè vàng 160 tấn ở vùng biển gần đảo Cồn Cỏ.

Mẻ cá bè vàng 160 tấn nằm gọn trong lưới của ngư dân Lê Văn Tuấn. Ảnh: Ngư dân Tuấn cung cấp

Thuyền viên trên tàu anh Tuần và các tàu khác đã thức và làm việc suốt từ đêm 10.3 đến hôm nay (13.3) để lấy cá đưa vào bờ. Ảnh: Ngư dân Tuấn cung cấp

Ngư dân Lê Văn Tuấn cho biết, anh không ngờ lượng cá bị vây vào lưới lại lớn đến như vậy. Ảnh: Ngư dân Tuấn cung cấp

Ngay khi tàu anh Tuấn cập bờ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Ngọc Vũ

Anh Tuấn cho hay, vì quá sung sướng khi đánh được mẻ cá lớn nên 13 anh em thuyền viên làm việc liên tục. Ảnh: Ngọc Vũ

Sau 3 đêm, hai ngày thức trắng nhai mỳ tôm sống và làm việc cật lực, đến chiều 13.3, khi trở vào bờ ngư dân Võ Thắng (50 tuổi, thuyền viên trên tàu anh Tuấn) mới được ăn bữa ngon. Ảnh: Ngọc Vũ

Mỗi kg cá bè vàng có giá trung bình 40.000 đồng. Như vậy anh Tuấn sẽ thu về khoảng 6 tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngọc Vũ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN