TTVH Online

Đám tang đẫm nước mắt của CSGT bị xe vi phạm đâm chết trên cao tốc

Phong Cầm 02/12/2017 11:00 GMT+7

Nhìn về phía vợ con chiến sĩ CSGT Trần Văn Vang - người bị xe máy vi phạm đâm trực diện gây tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, bên nén nhang thắp trước bàn thờ anh, các đồng đội của anh thầm thì: "Anh hãy an lòng. Từ giờ, chị ấy và các cháu sẽ là người thân của chính chúng tôi".

Sáng nay (2.12), tại nhà tang lễ Bệnh viện 19 - 8, Bộ Công an đã diễn ra lễ tang của chiến sĩ CSGT Trần Văn Vang - người bị xe máy vi phạm đâm trực diện gây tử vong khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Đến dự lễ tang có đông đảo đồng nghiệp, người thân của chiến sĩ Trần Văn Vang. Thiếu tướng Trần Sơn Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, C67, Bộ Công an) là một trong những người đến viếng đầu tiên. Lễ tang của chiến sĩ Vang được tổ chức theo nghi lễ Công an nhân dân.

Tại lễ tang, những người tham dự không khỏi xúc động bởi hình ảnh người vợ trẻ của chiến sĩ Trần Vang bên cạnh linh cữu của chồng, chị  một tay xoa bụng, một tay cầm bình sữa cho con gái 4 tuổi.

Ngày hôm qua (1.12), Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ CSGT Trần Văn Vang.

Người thân, bạn bè, đồng nghiệp không cầm nổi nước mắt trước sự ra đi đột ngột của anh Vang.

Con gái anh Vang mới 4 tuổi, dường như chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn về phía vợ con anh Vang, bên nén nhang thắp trước bàn thờ anh, các đồng đội của anh thầm thì: "Anh hãy an lòng. Từ giờ, chị ấy và các cháu sẽ là người thân của chính chúng tôi".

Thiếu tướng Trần Sơn Hà và các đồng đội đưa linh cữu chiến sĩ Trần Văn Vang ra xe để về với đất mẹ.

Chiến sĩ Trần Văn Vang được an táng tại nghĩa trang quê nhà - xã Tân Thành (Kim Sơn, Ninh Bình).

Đình Việt
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN