TTVH Online

Một ngày "khám phá" chợ quê ngày 30 Tết

Phong Cầm 14/02/2018 23:45 GMT+7

Tại nhiều làng quê, khung cảnh chợ ngày 30 Tết nhộn nhịp khác hẳn với các phiên chợ khác. Hàng hóa ở chợ chủ yếu là nông sản, bưởi, chuối, hoa… do bàn tay người nông dân tự làm ra. Nhiều người nói: Vui như chợ quê ngày 30 Tết.

Hôm nay là ngày 15/2 (tức ngày 30 Tết), chợ ngày 30 Tết là phiên chợ cuối cùng trong năm trước khi người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều người chọn mua cành tầm xuân để cầu mong cho năm mới may mắn và thịnh vượng.

Chuối cũng là mặt hàng được nhiều người tìm mua để về trang trí mâm ngũ quả.

 Mỗi nải chuối  có giá vào khoảng 30.000- 50.000 đồng.

Quả cau, lá trầu là thứ không thể thiếu trong mâm cơm cúng tất niên.

Thịt lợn được bày bán la liệt tại chợ Ngụ, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh sáng và chiều 30 Tết.

Các loại hoa không quá đắt tiền như hoa cúc, hồng, ly... được nhiều người chọn mua.

Những bó hoa sặc sỡ, bắt mắt và giá bình dân.

Hoa huệ cũng được nhiều người mua về để cắm lên bàn thờ.

Người dân huyện Tam Nông, Đồng Tháp mua hoa về chơi Tết.

Kẻ bán- người mua tạo lên khung cảnh nhộn nhịp.

Nhiều người chọn mua gà trống để cúng giao thừa.

Người dân Đồng Tháp chọn mua vịt về thờ. Theo quan niệm của người dân ĐBSCL, thờ vịt sẽ đem lại nhiều may mắn.

Hoa quả đa dạng về chủng loại, cũng như mẫu mã.

Nhiều người tự làm mứt Tết thay vì đi mua nên những người bán dừa cũng phải đẽo liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhiều hộ gia đình sản xuất dụng cụ gia dụng cũng mang hàng hóa tới chợ để bán trong ngày cuối cùng của năm.

Nước mắm truyền thống cũng được bày bán trong chợ.

Niềm vui khi bán hết hàng sớm.

Các cụ già ở chợ Ngụ, Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh vẫn đi bán rau như ngày thường.

Phạm Quân- Ngọc Lê- Trần Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN