TTVH Online

Hà Nội: Hồi hộp xem trai tráng cởi trần tranh nhau vật cầu "khủng"

Phong Cầm 22/02/2018 06:45 GMT+7

Nhằm tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại Vương, tương truyền là hiện thân của Thái tử Hoằng Chân, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, hằng năm, vào ngày mùng 4, 5, 6 Tết, làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) long trọng tổ chức hội vật cầu tại sân đình. 

Vật cầu là môn thể thao rèn luyện cả trí và lực, đồng thời mang tính hợp đồng mưu lược, nên có nhiều lứa tuổi khác nhau từ thiếu nhi đến các cụ cao tuổi trong làng tham gia.

Năm nay, những quả cầu bằng gỗ được thay bằng cao su nhằm giảm thương tích không đáng có khi thi đấu, mỗi quả cầu nặng 12kg, 10kg và 8kg. 

 Những trai làng chia làm 4 đội đại diện cho các phường hoặc tổ để cùng thi tài trong mỗi ván đấu.

Tám thanh niên trai tráng cùng nhau cướp quả cầu gỗ để mang về hố của mình tại bốn góc sân.

Các đội quyết liệt thi đấu giành lấy quả cầu son đưa về hố của đội mình.

Sức mạnh cơ bắp chiếm phần quan trọng để có thể ghi điểm cho đội của mình.

Một pha tranh cướp cầu quyết liệt ngay gần hố.

Các cụ bô lão trong làng cổ vũ nhiệt tình cho các đội.

Mỗi khi cầu vào hố hoặc ra sân đều được mang lại hố giữa sân để tiếp tục trận đấu.

Khi nằm bẹp dưới mặt đất, thành viên phải cố ghì chặt quả cầu trong tay của đồng đội mình.

Quả cầu nặng hơn 20kg được tung, vần, lăn, giành giật để đưa được về góc sân đội mình.

Hay những pha tranh cầu quyết liệt trên không.

Trước đó, vào mùng 5 Tết, vòng loại được mở màn với phần chơi của những thanh niên trai tráng. Sau đó, sẽ chọn ra các đội thắng cuộc để thi đấu chung kết vào mùng 6 Âm lịch.

Người dân đến xem hội cướp cầu chật kín sân đình từ người già cho đến trẻ nhỏ trong làng.

Mỗi khi có đội ghi điểm đều tiến về bàn thờ để vái thành hoàng.

Cầu thủ đội vàng hân hoan nhận giải sau khi giành được điểm.

Nguyễn Chương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN