TTVH Online

Đi chơi lễ, người dân trải bạt, mắc võng la liệt trong Thảo Cầm Viên

Phong Cầm 02/09/2018 16:10 GMT+7

Rất đông các gia đình ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn vui chơi, tham quan nhân dịp nghỉ lễ khiến nơi này đông nghẹt người.

Nhân dịp được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1, TP.HCM) để vui chơi. Từ sáng sớm khách đổ về đây đã rất đông, đến gần trưa người dân vẫn nườm nượp mua vé vào cổng.

 Nhiều người phải xếp hàng gần 20 phút mới lấy được vé vào cổng. Giá vé vẫn như ngày thương, trẻ em 30.000 đồng/vé, người lớn 50.000 đồng/vé. Ở khu vực bên trong đặc biệt là các vườn thú khách chen chúc nhau để tham quan. Lực lượng bảo vệ được huy động tối đa để đảm bảo an ninh trật tự.

 Tại các chuồng thú như voi, hươu cao cổ, khỉ…rất đông người dân tham quan. “Tôi cùng vợ và hai con đến đây tham quan nhân địp được nghỉ lễ. Gia đình tôi chờ đến trưa mới đi nhưng ai dè khách vẫn còn đông quá”, chị Trần Thị Hoàng ngụ Biên Hòa (Đồng Nai) chia sẻ.

Các em nhỏ tỏ ra hào hứng khi được bố mẹ đi tham quan các chuồng thú.

Tại khu vực khu vui chơi nước trong Thảo Cầm Viên rất đông trẻ em tắm, vui  đùa. “Mấy nay con cứ nằng nặc đòi đi chơi Sở thú nên nhân dịp nghỉ lễ tôi đưa cháu đi chơi. Đi vui thật đó nhưng mà mệt vì khách đông quá”, chị Đặng Thị Quyên ngụ quận Bình Tân nói.

Do lượng khách đông, người dân phải chen chúc nhau khi di chuyển cộng với trời nắng gắt nên nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi.

Đa số các gia đình đều mang theo bạt, võng cùng đồ ăn thức uống khi vào Thảo Cầm Viên. Các bóng mát dưới gốc cây đều được người dân trải bạt để ngồi ăn uống, nghỉ ngơi. “Công viên rộng nhưng thời tiết nóng và đông người nên gia đình tôi tham quan một số chuồng thú rồi trải bạt nghỉ ngơi”, anh Tuấn Anh ngụ quận 8 cho biết.

 “Nghỉ lễ tôi cũng tính đưa cả gia đình đi tắm biển Vũng Tàu hay lên Đà Lạt chơi nhưng nói thật đi mấy điểm đó còn chen chúc hơn, giá cả đắt đỏ nên tôi chọn đi vui chơi ở thành phố cho lành sau đó cả gia đình sẽ đi xem pháo hoa mừng Tết độc lập của đất nước”, anh Trần Văn Bình ngụ quận Bình Thạnh chia sẻ.

Nhiều người lớn cũng tỏ ra mệt mỏi.

Tại các hàng quán trong khuôn viên Sở thú, khách đông nghẹt. Những món giải khát như kem người dân phải xếp hàng khi mua.

Một số gia đình ra về sớm khi trời bắt đầu nắng gắt.

Số khác mắc võng ở các gốc cây, đánh giấc khi đi vui chơi.

Bãi giữ xe máy đông nghẹt. Đến 15h vẫn có rất đông người dân nườm nượp vào Thảo Cầm Viên để vui chơi.

Muốn có kì nghỉ lễ 2/9 hoàn hảo, người dân cần biết thông tin này

Thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh...

Dương Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN