TTVH Online

23 Tết, lần đầu tiên chợ hoa bến Bình Đông vắng như... chùa Bà Đanh

Phong Cầm 28/01/2019 13:27 GMT+7

Xưa nay, cứ đến ngày 23 Tết Nguyên đán, dọc theo bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM), rất đông ghe thương hồ từ các tỉnh miền Tây chở theo nhiều loại hoa Tết đổ về cập bến, biến khu vực này thành chợ hoa nổi danh của TP lâu nay. Nhưng năm nay, đến 23 Tết, chợ hoa này lần đầu tiên vắng như... chùa Bà Đanh.

Dưới bến, 23 tháng Chạp vẫn chỉ lèo tèo vài chiếc ghe bầu chở hoa kiểng từ miền Tây lên cập bến. Khác với những năm trước, giờ này chợ hoa Bình Đông đã đầy ắp hoa, quả để phục vụ nhu cầu người dân.

Trên bờ, người dân TP khó mường tượng cảnh vắng vẻ của chợ hoa Tết Bình Đông.

Khoảng 2km đường Bình Đông (Q.8), chính quyền phân lô cho người bán hoa kiểng thuê, nhưng đến 23 Tết rồi mà rất nhiều lô chưa thấy trưng bày hoa kiểng.

Thay vì mời gọi khách mua hoa kiểng, một chủ hàng hoa nằm võng ngủ ngon lành.

Ông Nguyễn Tấn Tuấn (Chợ Lách, Bến Tre) cho biết, trước đây chợ hoa Bình Đông từ 23 Tết đã đông đúc do vừa là điểm bán vừa là nơi tập kết hoa kiểng phân phối đến các chợ hoa Tết khác trong TP. Bây giờ, thương lái không còn đi tàu ghe nữa mà dùng xe chở thẳng hoa kiểng đến chợ hoa khác, không qua chợ Bình Đông. “Giờ khách đi xem không à, có mua đâu mà dọn hàng sớm hay trễ chứ”, ông Tuấn bộc bạch.

Trong khi đó, anh Vinh – một chủ bán hoa mai tại chợ Bình Đông lại cho rằng, mấy năm nay bán hoa kiểng Tết tại chợ Bình Đông toàn thua lỗ, may lắm là hòa vốn, nên người bán nản lòng, bỏ nghề nhiều. “Năm nay, tại Chợ Lách (Bến Tre) thương lái đến mua hoa kiểng đem về Sài Gòn bán Tết ít lắm”, anh thổ lộ.

Theo nhiều thương lái hoa kiểng tại chợ Bình Đông, Tết năm nay, hoa mai tuy kém chất lượng, ít bông, nhưng hiếm vì ít, trong khi hoa nền không nhiều, nên có khả năng giá sẽ tăng cao hơn Tết năm ngoái.

Trần Cửu Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN