TTVH Online

Người Hà Nội hối hả lo Tết

Phong Cầm 21/01/2012 08:10 GMT+7

Dân Việt - Càng những ngày sát Tết, người dân thủ đô càng hối hả, gấp gáp. Phố phường chen chúc, tranh nhau bán, tranh nhau mua khiến cả Hà Nội như một đại siêu thị khổng lồ.

Mỗi giờ trôi đi, người ta lại càng thôi thúc góp phần vào dòng chảy náo nhiệt của phố phường, để rồi vài hôm nữa thôi, chính những con người đó lại thong thả mà tận hưởng hương vị của một mùa xuân mới.

Sáng sớm, hàng rong đổ bộ lên phố cổ.
Người xếp hàng trước hàng thịt quay trên phố Hàng Buồm
Hai thanh niên kéo xe hàng lên chợ đêm Đồng Xuân
Một cô bé ngủ gật trên lưng mẹ.
Dịch vụ cắt tóc, làm đầu đắt hàng.
 
Chợ Đồng Xuân hết phiên cuối được làm sạch để đón năm mới.
Một gia đình chen chúc trên xe máy. Vẻ mặt họ phản ánh sự hối hả của phố phường.
Một thanh niên mượn được nồi luộc bánh chưng.
Hai vợ chồng mang dừa cảnh vào bán trong phố.
Cũng cánh vắt chéo, ngậm hoa hồng, gà làm sẵn cúng gia tiên đắt hàng.
Gà luộc sẵn bình dân thì bày ngay vỉa hè.
Một hàng giày dép hạ giá thu hút khách.
 
Hàng bánh kẹo, rượu bia vẫn ùn ùn kéo về phố
(Dân Việt)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN