Quá tải người tị nạn ở biên giới Ukraine với Châu Âu

Lê Phương (Washington Post) Thứ tư, ngày 02/03/2022 08:24 AM (GMT+7)
Chỉ trong vòng vài ngày, khu vực biên giới các nước giáp Ukraine chứng kiến tình trạng quá tải do người di tản đổ xô đến trong bối cảnh chiến dịch quân sự diễn biến phức tạp. LHQ cho biết, 660 nghìn người đã chạy khỏi Ukraine trong chiến sự, con số này có thể lên tới hàng triệu người.
Bình luận 0
Chiến sự Nga - Ukraine: Tình cảnh éo le ở biên giới Ukraine - Ba Lan - Ảnh 1.

Những người tị nạn Ukraine lên một chiếc xe buýt ở Medyka, Ba Lan, dự kiến sẽ đưa họ đến Przemyśl, một điểm trung chuyển khác. (Ảnh: Kasia Strek/The Washington Post)

Theo ước tính, gần 327.000 người đã nhập cảnh vào Ba Lan từ Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này vào ngày 24/2, Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết hôm thứ Hai (28/2).

Lực lượng biên phòng cũng cho biết trong một tweet rằng chỉ trong ngày thứ Hai, họ đã xử lý khoảng 73.300 người rời khỏi Ukraine, tính đến 17h00 (theo giờ địa phương).

Hết chiếc xe buýt này đến xe buýt khác chở đầy người Ukraine đến Medyka, Ba Lan, nơi họ gặp gỡ những đám đông tụ tập từ khắp châu Âu để chào đón những người tị nạn.

Cao uỷ LHQ về người tị nạn cho biết, đến ngày 1/3 đã có 660.000 người chạy trốn kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu vào tuần trước. Con số này có thể lên tới 4 triệu người. Hơn 110 nghìn người Ukraine đã vượt qua biên giới sang các nước láng giềng như Ba Lan, Hungary, Romania.

Ủy viên Nội vụ EU, Ylva Johansson hôm Chủ nhật (27/2) cho biết Liên minh châu Âu có thể cấp quyền tị nạn tạm thời cho người Ukraine trong tối đa ba năm, kế hoạch dự kiến tiến hành trong tuần này.

Hàng nghìn người Ukraine hiện vẫn mắc kẹt tại các đồn biên phòng. Họ hy vọng rằng mình sẽ có thể đi vào khu công nghiệp đông nam của Ba Lan, hoặc vượt qua dãy núi Carpathian vào Slovakia và Hungary, hoặc qua đồng bằng sông Danube vào Romania.

Các cơ quan quản lý nhập cư ở những quốc gia ngay phía tây của Ukraine đã bị quá tải, người dân Ukraine tị nạn đã phải chờ đợi suốt nhiều ngày. Những người có ô tô sẽ ngủ trong đó, trong khi những người khác không thể nghỉ ngơi vì nhiệt độ quá lạnh và lo sợ bị bỏ lại. Hành trình này gian khổ đến nỗi một số người đã từ bỏ và quyết định mạo hiểm ở lại Ukraine.

Những hoàn cảnh éo le

Chiến sự Nga - Ukraine: Tình cảnh éo le ở biên giới Ukraine - Ba Lan - Ảnh 2.

Những người từ các khu vực khác của Ba Lan và Châu Âu đang cầm những tấm biển có tên các thành phố mà họ có thể tiếp nhận người tị nạn Ukraine. (Ảnh: Kasia Strek/The Washington Post)

Tại Medyka, khu vực đông đúc nhất vùng biên giới Ukraine-Ba Lan, dòng ô tô xếp hàng dài trên những con đường quê xám xịt và đóng băng, gần nửa đường đến Lviv, thành phố đông dân nhất ở miền tây Ukraine.

Một số người đã lái xe trong suốt nhiều ngày sau khi chạy trốn khỏi các cuộc pháo kích ở những nơi khác, chỉ để đến một nơi mà họ cảm thấy bị mắc kẹt. Có người bỏ xe và đi bộ về phía trước.

"Tôi không thể cảm thấy bàn chân của mình nữa. Tôi nghĩ rằng chúng đang bị đóng băng", Olga Balaban, 26 tuổi cho biết.

Maksym Kozytskyy, người đứng đầu chính quyền bang Lviv, cho biết có khoảng 30.000 người chờ đợi suốt 3 ngày tại các ga tàu của khu vực và sáu cửa khẩu biên giới với Ba Lan. Dịch vụ khẩn cấp của bang đã dựng lều cho những người này.

Somnath Gaud, 22 tuổi, một công dân Nepal đang theo học ngành quản lý khách sạn ở Kyiv cho biết: "Trong ba ngày, tôi không ăn được chút nào, chỉ uống nước". Anh không những không ăn mà còn không ngủ. Anh đứng trong hầu hết ba đêm. Vào sáng Chủ nhật, sau khi vượt qua Ba Lan, cuối cùng Gaud mới có thể ngấu nghiến một gói bánh quy. "Nếu tôi ngủ, tôi sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại".

Cedric Rehman, một nhà báo của tờ báo Đức Berliner Zeitung, cho biết ông đã chứng kiến một phụ nữ lớn tuổi chết tại một trong những trạm kiểm soát vào Ba Lan. Ông cho biết, sau khi đi vào Ukraine, ông thấy khung cảnh "hoàn toàn hỗn loạn." Người phụ nữ lớn tuổi nằm dưới đất, mặt tái mét, còn cậu con trai thì đang cố gắng cứu sống bà. Còn nửa giờ nữa xe cấp cứu mới đến, nhưng người phụ nữ đã chết. Mặc dù vậy, người con trai vẫn cố gắng hồi sức cho bà.

"Các nhân viên y tế không thể ngăn cản anh ta", Rehman nói. "Không ai ngăn cản được anh ấy".

Các nhà chức trách biên giới Ukraine cho biết tình trạng hiện tại là do nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là bởi các đồn biên phòng của họ không đủ khả năng xử lý số lượng lớn những người cố gắng vượt qua.

Roman Pavlenko, phát ngôn viên của lực lượng biên phòng Ukraine tại khu vực Lviv, cho biết: "Mọi người ai cũng lo lắng cho cuộc sống của họ, tất cả đều căng thẳng. Chúng tôi đang rất quá tải!"

Trong khi đó, Ewa Leniart, một quan chức hàng đầu của chính quyền khu vực cho biết: "Người Ukraine đang trong tình trạng 'ngàn cân treo sợi tóc'. Vì vậy, tất nhiên an ninh biên giới cũng sẽ gặp khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem