Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m

Nguyễn Thành Long Thứ sáu, ngày 18/06/2021 07:30 AM (GMT+7)
Sau nhiều năm, dự án mở rộng và cải tạo hơn 400m đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành, cả tuyến đường giờ đây trông nhếch nhác, dang dở và dần trở thành "ác mộng" với người dân khi "cạm bẫy" giăng khắp nơi.
Bình luận 0


Clip: Gần 4 năm quận Thanh Xuân (Hà Nội) không xây xong nổi con đường hơn 400m.

Hơn 400m đường… gần 4 năm "ác mộng"

Tháng 10/2017, UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) dài 434 m với điểm đầu nối với phố Nguyễn Huy Tưởng và điểm cuối giao với đường Nguyễn Trãi.

Dự án do UBND quận Thanh Xuân là chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng. Hệ thống kỹ thuật gồm: Hào kỹ thuật để hạ ngầm hệ thống điện, viễn thông, thông tin liên lạc và hệ thống rãnh thoát nước B300 nằm dọc hai bên hè sát vị trí nhà dân; cống hộp thoát nước hệ thống theo quy hoạch…

Dự kiến dự án mở rộng và cải tạo tuyến đường Vũ Trọng Phụng sẽ hoàn thành vào tháng 12/2019, tuy nhiên đến nay công trình vẫn chưa thể hoàn thành, cả tuyến đường giờ đây trông nhếch nhác, dang dở, "cạm bẫy" giăng khắp nơi.

Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m - Ảnh 2.

Được phê duyệt cải tạo, mở rộng theo quy hoạch từ năm 2017, nhưng đến nay, đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn còn nhiều ngổn ngang, chưa thể triển khai đúng tiến độ. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, dọc khắp tuyến đường Vũ Trọng Phụng vật liệu xây dựng đầy ắp hai bên đường xen kẽ với những bọc rác thải, dây điện vứt lăn lóc dưới mặt đất.

Cùng với đó là những cây cột điện xiệu vẹo, dây điện chằng chịt và vô số hố ga không được che đậy, hoặc che đậy sơ sài bằng những tấm tôn luôn tạo ra những mối nguy hiểm cho người dân đi đường, còn người dân sinh sống xung quanh tuyến đường gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đi lại, buôn bán.

Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m - Ảnh 3.

Hố ngầm xuất hiện khắp nơi trên đường, gây ra nguy cơ mất an toàn cho người dân. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

"Đoạn đường này 3, 4 năm nay đã như vậy rồi. Trời nắng thì không khác gì sa mạc, bụi mù… còn khi trời mưa đoạn đường như dòng sông, nước lênh láng đến tận thềm cửa… Đúng là ác mộng đối với người dân chúng tôi mỗi ngày trôi qua", chị Ngọc Linh, chủ quán ăn nhanh tại số 37 đường Vũ Trọng Phụng phản ánh.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, lực lượng tự quản phụ trách công việc phân làn giao thông trên tuyến đường Vũ Trọng Phụng than: "Họ thi công tuyến đường từ năm 2017, dự kiến cuối năm 2019 sẽ xong, nhưng từ đó đến giờ họ cứ hứa hết 6 tháng rồi lại đến 9 tháng nữa… cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy".

Theo ông Hoàng, vì tuyến đường làm dang dở, nguyên vật liệu xây dựng để ngổn ngang, nhiều chỗ bị đào xới để thay đường ống ngầm và làm lại vỉa hè khiến đoạn đường này thường xuyên xảy ra những vụ va chạm giao thông không đáng xảy ra.

Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m - Ảnh 4.

Những cột điện xiên vẹo, dây điện chẳng chịt hai bên đường khiến tuyến đường này đặc biệt nguy hiểm vào những thời điểm mưa bão. (Ảnh Nguyễn Thành Long).

"Không thể kéo dài mãi thế này được"

"Con đường đáng ra sẽ khiến cuộc sống của người dân khu này tốt lên", ông Lê Thìn, chủ tiệm tạp hóa tại số 34 đường Vũ Trọng Phụng nói và cho biết, từ năm 2017, khi chính quyền thông báo sẽ bắt đầu thực hiện dự án cải tạo, thi công tuyến đường, người dân ai cũng mừng vì đường sá sắp rộng, đẹp lên, việc kinh doanh từ đó cũng được lợi, nhưng 4 năm qua người dân chỉ sống trong ác mộng với cảnh đường phố mù mịt bụi, mưa ngập đến cửa, còn đường thì vẫn cứ "đang làm".

"Tôi làm kinh doanh bán hàng tạp hóa, sáng sớm mở cửa, tối muộn mới dọn hàng vào, ngày nào cũng phải lau nhà cửa 3-4 lần mà vẫn bụi. Người dân ở đây có nhà không chịu được cảnh bụi mù mịt suốt ngày nên đã phải tạm chuyển nhà đến nơi khác", ông Thìn nói.

Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m - Ảnh 5.

"Mong sao con đường sớm được hoàn thành để cuộc sống của chúng tôi được trở lại bình thường, chứ chẳng mong gì hơn", ông Lê Thìn - chủ tiệm tạp hóa tại số 34 đường Vũ Trọng Phụng mong muốn.

Đáng chú ý, ông Thìn tố, việc thi công thời gian gần đây như chỉ như "cầm hơi", bởi hàng ngày chỉ có khoảng 3 đến 5 thợ, thậm chí còn ít hơn. "Họ làm việc cũng chỉ 3-4 tiếng rồi về, không hề có hiệu quả, tiến triển cũng không đâu vào đâu".

"Tôi sống ở đây hơn 40 năm, có rất nhiều thứ thay đổi một cách chóng mặt, khi thì tòa chung cư mọc lên, khi thì một trường học xuất hiện,… nhưng riêng chỉ có con đường này là mấy năm nay vẫn thế. Mong sao con đường sớm được hoàn thành để cuộc sống của chúng tôi được trở lại bình thường, chứ chẳng mong gì hơn", ông Thìn bày tỏ.

Ông Kiều Tiến Dư, Tổ trường Tổ dân phố số 8 (phố Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân) cho hay, người dân sinh sống dọc tuyến đường cũng rất bức xúc và đã có ý kiến mong muốn các cơ quan, ban ngành quản lý quận Thanh Xuân nhanh chóng đốc thúc các đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án.

Đặc biệt, đơn vị thi công cần sớm có biện pháp khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn thi công nói chung.

Quận Thanh Xuân: Gần 4 năm không xây xong nổi con đường hơn 400m - Ảnh 7.

Dự án ngay từ khi bắt đầu gặp khó khăn khi giải phóng mặt bằng, các hạng mục thi công chồng chéo dẫn đến việc thi công đường Vũ Trọng Phụng gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Thành Long).

"Việc thi công các công trình giao thông khó có thể tránh khỏi ảnh hướng đến nhu cầu sinh hoạt và tham gia giao thông của người dân nhưng việc chậm tiến độ là trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đã gần 4 năm kể từ khi dự án được khởi công và gần 2 năm kể từ thời điểm dự án dự kiến hoàn thành, người dân vẫn không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao công trình của các đơn vị thi công.

Các cơ quan chức năng, các đơn vị có thẩm quyền cần phải nhanh chóng vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để dự án sớm được hoàn thành, người dân có thể chờ thêm một thời gian nữa, nhưng sự chờ đợi phải có hồi kết, chứ không thể kéo dài mãi như thế này được", ông Dư nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem