Quảng Bình: Nắng nóng như đốt lò than, nông dân "trốn" ông trời đi chăm dưa hấu

Trung Thuần Thứ ba, ngày 16/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
Để tránh cái nắng cháy da cháy thịt, bà con nông dân ở Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) ra ruộng chăm sóc dưa hấu trái vụ vào sáng sớm và chiều tối.
Bình luận 0

Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Bình, nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao, phổ biến từ 37- 40 độ C, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân.

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 1.

Bà con nông dân Quảng Bình ra đồng sáng sớm, chiều tối làm việc để tránh nắng nóng. Ảnh: PV

Để chống lại cái nóng hầm hập, bà con nông dân ở Thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) đã phải "hoán đổi" giờ làm việc ra đồng sáng sớm và chiều tối để chăm sóc dưa hấu cho kịp thời vụ.

Cứ khoảng 4h sáng khi bình minh chưa lên, 17h khi mặt trời đã lặn thì cũng là lúc người nông dân ra đồng làm việc.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử DAVIET.VN, sáng sớm và chiều tối, trên các cánh đồng dưa hấu ở Thị trấn Nông trường Việt Trung, một khung cảnh làm việc náo nhiệt, người thì tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, người thì hướng đọt cho cây dưa hấu phát triển tốt, cho ra quả to, đẹp.

Ông Nguyễn Thái Sơn (trú tại TDP.Việt Tiến, Thị trấn Nông trường Việt Trung) cho biết: "Để tránh cái nắng bỏng rát, cứ 16giờ chiều tôi mới ra đồng chăm sóc dưa hấu, trời tối tôi lại soi đèn pin làm đến 21 giờ mới về, sáng phải thức dậy sớm làm đến 9 giờ là nghỉ chứ nắng nóng quá".

Còn bà Nguyễn Thị Hằng (trú tại TDP. Hữu Nghị, Thị trấn Nông trường Việt Trung) cho hay: "Phải làm đêm, làm sáng để tránh nắng nóng gay gắt, buổi tối tôi đi bắt sâu, hướng đọt cho dưa hấu, sáng sớm tôi đi hái những quả dưa nhỏ về muối, chỉ để lại trên cây 2 quả dưa hấu phát triển tốt, cho quả to, đẹp".

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 2.

Để "trốn" nắng, ông Nguyễn Thái Sơn (trú tại TDP. Việt Tiến, Thị trấn Nông trường Việt Trung) ra đồng khi mặt trời đã lặn. Ảnh: PV

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi lại cảnh bà con nông dân Quảng Bình ra đồng làm việc lúc chiều tối và sáng sớm để tránh nắng.

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh (trú tại tại TDP. Dũng Cảm, Thị trấn Nông trường Việt Trung) tâm sự: “Nắng kinh khủng quá! Phải tranh thủ làm đêm, làm sáng sớm em ạ!”. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 4.

Hướng đọt cây dưa hấu để cây phát triển đều. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 5.

Cây dưa hấu phát triển tốt. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 6.

Nông dân dựng lán trại để tranh thủ nghỉ ngơi lúc ra đồng chăm sóc dưa hấu. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 7.

Nông dân cặm cụi chăm sóc dưa hấu nhằm đảm bảo thời vụ. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 8.

Cây dưa hấu được chăm sóc nên phát triển tốt. Ảnh: PV

Quảng Bình: Tránh nắng như thiêu đốt, nông dân ra đồng mặt trời đã lặn - Ảnh 9.

Nông dân kéo vòi nước để tưới cho dưa hấu. Ảnh: PV


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem