Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau đó, cây cao su được trồng "tái đầu tư" ở huyện Bình Sơn, với niềm hy vọng mới. Nhưng rồi, khi cây cao su vừa bắt đầu cho mủ, thì bão số 9 vừa qua đã xóa sổ toàn bộ diện tích cây cao su.
Năm 2019, cây cao su bắt đầu cho mủ, đem lại nguồn thu nhập đầu tiên cho gia đình. Thế nhưng, bão số 9 vừa qua đã quật ngã đổ hoàn toàn diện tích trồng cây cao su của gia đình ông.
Không còn niềm tin vào cây cao su nữa, ông Liểu đã nhanh chóng cắt gỗ cao su bán cho thương lái để vớt vát lại tiền vốn và công chăm sóc.
Ông Võ Văn Nhẫn, ở xã Bình Minh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: Cách đây 20 năm, nghe nói cao su là cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao, tôi giao đất cho doanh nghiệp trồng.
"Ai ngờ, từ sau đợt bão 2009, công ty chẳng đầu tư gì, bỏ như rừng hoang, nên cây cao su cho mủ rất ít. Trong khi đó, giá cao su nhiều năm liền ở mức quá thấp, người dân cũng chẳng buồn thu hoạch. Giờ bị bão cây cao su ngã đổ lần nữa, coi như mất sạch luôn rồi...", ông Nhẫn than thở.
Điều này đồng nghĩa với việc dự án cây cao su sau 20 năm trồng ở huyện Bình Sơn sẽ bị phá sản, khiến hàng trăm công nhân sẽ mất việc làm...Loại cây công nghiệp được ví như “vàng trắng” một thời, cuối cùng cũng không thể giúp người dân đổi đời.
Tuy nhiên, đến nay việc giao lại đất vẫn chưa được thực hiện triệt để, khiến việc tranh chấp đất thời gian qua vẫn diễn ra.
Tuy nhiên, có một số hộ dân đồng ý mua lại, một số hộ không đồng ý, nhưng lại tự ý khai thác...Qua đợt bão số 9 lần này, nếu Công ty không đầu tư và quản lý thì phải giao đất lại cho người dân sản xuất.
Theo lãnh đạo UBND xã Bình Minh, nếu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi không đầu tư nữa, thì cần nhanh chóng tận thu gỗ cao su và giao đất lại cho địa phương, để giao cho người dân, tránh tình trạng lãng phí đất.