Rơi nước mắt gia cảnh cậu bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh

Tới Phan Thứ ba, ngày 24/11/2020 06:00 AM (GMT+7)
Trong sự xót xa của bà con hàng xóm đến thăm khi nghe tin cháu T.Q.D (14 tuổi), bị chủ quán ở cùng quê bạo hành dã man, ông Thái vẫn ngồi lặng lẽ trên chiếc giường ở góc nhà. Không biết từ nơi sâu thẳm của trái tim người cha tâm thần, có cảm nhận được gì về nỗi đau mà đứa con của mình vừa trải qua.
Bình luận 0

Chiều 23/11, sau gần cả giờ loanh quanh hỏi thăm, cuối cùng PV Báo Dân Việt cũng đã tìm được đến nhà của cháu T.Q.D (14 tuổi), một trong 2 nạn nhân nghi bị bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (34 tuổi, ở thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán bánh xèo Miền Trung ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, hành hạ dã man, gây sốc dư luận.

Nói về gia cảnh của cháu T.Q.D, người dân trong vùng và ở gần nhà cho biết, cuộc sống của gia đình thằng bé (cháu T.Q.D) nghèo khổ đến mức đặc biệt.

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Ông Trương Quang Thái (53 tuổi, bị bệnh tâm thần), cha của cháu T.Q.D.

Dù chưa có đủ thời gian để kiểm chứng về những gì mà bà con xung quanh cho biết về gia cảnh của cháu T.Q.D cụ thể thể nào, nhưng qua những gì mà PV Báo Dân Việt chứng kiến và nhìn thấy trong ngôi nhà dột nát của đứa trẻ này, tài sản đáng giá nhất ngoài chiếc giường cũ kỹ, chiếc xe đạp nát dựng ở góc nhà và chiếc bàn inox và mấy chiếc ghế nhựa thì họ chẳng có gì.

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Chuồng bò của gia đình ông Thái được gỡ tôn chỉ còn trơ thanh sắt...

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

...do để lấy tôn sửa lại mái nhà bị hỏng vì bão số 9.

Trong bão số 9 vừa rồi, khi trời vừa lặng gió bà con cùng xóm qua xem thử nhà của cháu T.Q.D có bị hư hại gì không, nhiều người sững sờ khi thấy cha của cháu T.Q.D là ông Trương Quang Thái (53 tuổi, bị bệnh tâm thần) đang ngồi co ro trên chiếc giường cũ kê sát tường, còn xung quanh là mảnh vỡ của tấm bro-ximăng của mái nhà bị vỡ, rơi cắm xung quanh. "Có lẽ ông Thái (cha cháu T.Q.D) chưa trả hết nợ đời nên trời chưa bắt đi", bà con ở gần xót xa cho cảnh ngộ của ông Thái.

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Ngôi nhà của cháu T.Q.D...

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 5.

...và cảnh bên trong ngôi nhà.

Sau mấy ngày từ khi mái nhà ông Thái bị gió bão số 9 làm hư hỏng, mưa dột nhưng không biết lấy gì để sửa chữa, người thân trong gia đình đành gỡ mấy tấm tôn pro-xi măng của chuồng bò bị bỏ hoang từ nhiều năm (của ông Thái) để lợp lại.

Theo lời người thân và bà con ở gần, cháu T.Q.D là con út trong 3 anh em của gia đình ông Thái. Trong đó Trương Quang Dương là anh đầu (sinh 2002), đến người em gái là T.T.K.D (sinh 2004, hiện cũng đang đi làm thuê ở tỉnh Bắc Ninh).

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 6.

Bà Lê Thị Thu Lập (thím dâu ông Thái, bà nội thúc của cháu T.Q.D).

Vào khoảng tháng 7 vừa qua, khi T.Q.D đang học lớp 8 thì phải nghỉ học, nên được người anh trai là Trương Quang Dương (cũng đang đi làm thuê cho bà Tuyết) dẫn ra Bắc Ninh để phụ việc cho người này (bà Tuyết). Nhà chỉ còn lại duy nhất là người cha là ông Thái đành phải nhờ gia đình bà Lê Thị Thu Lập (thím dâu ông Thái, bà nội thúc của cháu T.Q.D trông nom hộ).

"Ông Thái (cha của cháu T.Q.D) bị bệnh tâm thần cách đây 6 năm. Khi người vợ mất (cách 5 năm), thì bệnh tình của ông Thái càng nặng hơn. Nhiều lúc phát bệnh nặng, ông Thái bỏ đi lang thang, đạp phá đồ đạc trong nhà", bà Lập cho biết.

Rơi nước mắt cảnh gia đình đứa bé bị chủ quán bánh xèo bạo hành ở Bắc Ninh - Ảnh 7.

Thương tích trên người cháu T.Q.D.

"Sau gần 2 năm làm thuê cho bà Tuyết đến dịp gần Tết cổ truyền vừa rồi, do bị chủ la mắng (bà Tuyết) nên thằng Dương (anh cháu T.Q.D) nó bỏ về và ở nhà. Đến tháng 7 vừa rồi, bà Tuyết gọi và nói, thằng Dương mới đi làm lại và dẫn theo em nó (cháu T.Q.D) đi theo, rồi xảy ra sự việc vừa rồi", bà Lập bày tỏ.

Cũng theo bà Lập, sau khi nhận được tin dù rất nóng ruột nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn, nên bà chỉ biết gọi và dặn dò anh của nó (Trương Quang Dương) mà thôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem