Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween

Bảo Ngọc (Theo DM) Thứ sáu, ngày 30/10/2020 17:47 PM (GMT+7)
Các đường phố của Vũ Hán, Trung Quốc chật cứng người vui chơi Halloween, 10 tháng sau khi đại dịch Covid-19 bắt đầu ở đó - trong khi phần còn lại của thế giới đang bị tê liệt bởi đại dịch.
Bình luận 0
Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 1.

Đám đông đã đổ về một công viên giải trí ở Vũ Hán để tham dự sự kiện Halloween chưa đầy một năm sau khi thành phố của Trung Quốc nổi tiếng là tâm chấn của đại dịch Covid-19.

Các bức ảnh cho thấy số lượng lớn người dân tụ tập để xem một cuộc diễu hành tại công viên giải trí Happy Valley Wuhan vào tối thứ Năm, với nền kinh tế Trung Quốc đang hồi sinh trở lại trong khi phần lớn thế giới phải hứng chịu sự sụt giảm lịch sử.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 2.

Một số người thích thú đã thay khẩu trang  bằng những hình vẽ ma quái trên khuôn mặt và không có dấu hiệu giãn cách xã hội khi mọi người chụp ảnh cùng nhau và xếp hàng để xem một buổi biểu diễn Halloween.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 3.

Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn trong bối cảnh làn sóng nhiễm bệnh thứ hai gia tăng, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch virus corona hồi đầu năm. Pháp đã áp đặt lệnh phong tỏa quốc gia lần thứ hai bắt đầu từ thứ Sáu khi số ca tử vong hàng ngày do virus corona ở nước này đạt mức cao nhất kể từ tháng Tư.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 4.

Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng mọi người sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà vì công việc hoặc lý do y tế cần thiết.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 5.

Trong khi đó, Trung Quốc chỉ báo cáo 47 trường hợp mới vào thứ Năm, phần lớn trong số đó đến từ nước ngoài. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, không có trường hợp lây nhiễm cộng đồng mới nào ở Vũ Hán kể từ tháng 5.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 6.

Trong những tháng gần đây, du lịch nội địa bắt đầu từ từ quay trở lại thành phố, nơi sinh sống của hơn 11 triệu người.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 7.

Du khách và những người biểu diễn đã được trang điểm trong bộ trang phục ma quái đẹp nhất của họ với các siêu anh hùng, geishas và thây ma là những lựa chọn trang phục phổ biến. Trong khi đó, một cuộc diễu hành nổi bao gồm một con rồng Trung Quốc ma quỷ và một con tàu cướp biển ma quái.

Theo truyền thống, Halloween không được tổ chức như một ngày lễ ở Trung Quốc nhưng nó đã trở nên phổ biến trong 2 thập kỷ qua như một cơ hội để ăn mặc và vui chơi khi Trung Quốc mở cửa đón nhận ảnh hưởng văn hóa phương Tây.

Một trong số màn trình diễn rùng rợn và bị chỉ trích là những người trong trang phục các y tá đã có mặt trong đám đông ở Vũ Hán vào tối thứ Năm, trong đó nhiều cô gái trẻ chọn thay đổi ngoại hình để trở thành một y tá zombie.

Các trang phục có thể có nguy cơ gây phản cảm trong năm nay sau khi ít nhất 23 nhân viên y tế Trung Quốc chết vì virus corona, theo số liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố hồi tháng 6.

Nhưng nhiều người có vẻ hài lòng khi được tạo dáng chụp ảnh với các cô gái ma cà rồng.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 8.

Công viên giải trí Happy Valley Wuhan, mở cửa trở lại vào tháng 5. Năm ngoái, có 8 công viên trên khắp Trung Quốc, đã tổ chức các sự kiện theo chủ đề Halloween hàng đêm từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11.

Những cảnh quay trong năm 2019 bao gồm những ngôi nhà ma ám, nhiều màn trình diễn khác nhau và một trò chơi kinh dị sinh tồn. Không rõ liệu năm nay có cùng một loạt các sự kiện hay không.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 9.

Ngoài việc cảnh giác đeo khẩu trang, Vũ Hán, cùng với các đô thị khác của Trung Quốc bao gồm Thượng Hải và Bắc Kinh, dường như đang trở lại bình thường sau khi Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện ở đó vào cuối tháng 12 năm 2019.

Rạp chiếu phim mở cửa, nhà hàng chật kín người và các buổi hòa nhạc đang diễn ra, giúp nền kinh tế Trung Quốc phục hồi sau các cuộc chiến chống lại virus.

Rợn người cảnh ma quái đầy đường ở Vũ Hán mùa Halloween  - Ảnh 10.

Khung cảnh hôm thứ Năm hoàn toàn trái ngược với hình ảnh những con phố vắng vẻ của Vũ Hán và những bệnh viện quá đông đúc trên các phương tiện truyền thông trong những tháng đầu năm khi cả thế giới chạy đua tìm hiểu về loại virus mới và tác hại của nó.

Vũ Hán đã phải chịu đựng 76 ngày bị  phong tỏa vào đỉnh điểm của đại dịch, trong đó thành phố trở thành một thị trấn ma với những hạn chế chặt chẽ đối với người ra vào và cư dân phần lớn bị cấm rời khỏi nhà của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem