Sắp hết Tết mà tôi vẫn choáng váng với quà lì xì "khủng" của bố mẹ chồng

Thứ năm, ngày 30/01/2020 04:59 AM (GMT+7)
Tôi vẫn quyết tâm phải cư xử thật tốt vì dù gì ông bà cũng chỉ ở đây vài hôm và phận làm con cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình. Và rồi, điều tôi không ngờ tới chính là lì xì đầu năm của bố mẹ chồng.
Bình luận 0

Tôi lấy chồng được 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được ăn Tết ở Hà Nội. 2 năm trước tôi phải về quê chồng ở Vĩnh Phúc, năm nay do tôi bầu bí nên hạn chế đi lại, tôi bàn với chồng ở lại Hà Nội luôn.

Lúc đầu anh nhất quyết bắt tôi về quê, sau nhiều ngày tôi ngọt nhạt anh mới đồng ý ở lại Hà Nội với điều kiện: Phải đón bố mẹ chồng ở quê lên ăn Tết cùng.

Vì mới kết hôn chưa dành dụm đủ tiền nên vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà để ở. Căn nhà không quá rộng rãi nên tôi phải mất vài hôm thu dọn đồ đạc để có chỗ cho bố mẹ chồng ở trong những ngày Tết.

Tôi vốn không được lòng bố mẹ chồng vì tính tôi khá thật thà, đôi khi lại hơi tự nhiên quá. Trong khi đó, trên chồng tôi còn có anh trai và chị dâu tôi lại là người cực kì khéo léo, biết lấy lòng bố mẹ chồng. So sánh với chị dâu, tôi còn kém nhiều thứ nên tôi cảm giác được bố mẹ chồng không thích tôi bằng chị dâu.

Thậm chí, nhiều lúc mẹ chồng còn nói mát: “Dâu cả với dâu thứ bằng tuổi nhau, cùng một giáp, cùng một mệnh mà sao đối nhân xử thế lại khác nhau một trời một vực”.

img

Ảnh minh họa

Tôi biết là mẹ khen chị dâu, tuy hơi khó chịu nhưng dù gì cũng là phận làm con nên tôi vẫn cố gắng phải đối xử thật tốt với bố mẹ chồng khi ông bà lên Hà Nội đón Tết cùng vợ chồng tôi.

Chiều 28 Tết, bố mẹ chồng tôi lên đến nơi mang theo mấy con gà, mấy cân thịt lợn và 2 bó lá dong để gói bánh chưng, bố chồng bảo đó đều là đồ sạch ở quê. Thấy ông bà tay xách nách mang, tôi cười nhẹ bảo:

“Con mua dưới này cũng được, bố mẹ mang nặng khổ thân quá”.

Mẹ chồng tôi nói lại luôn: “Con chê đồ nhà quê đúng không?”.

Rõ ràng ý tôi không phải vậy, nhưng cũng phải nín nhịn cho qua. Mấy ngày áp Tết, tôi đưa ông bà đi thăm thú một vài nơi thủ đô, nấu những món ăn ông bà thích. Dù tôi đã rất cố gắng nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn không thay đổi nhiều thái độ với tôi, vẫn khá hờ hững và không được thân mật cho lắm.

Ông bà vẫn thờ ơ trước sự quan tâm của tôi. Chính vì vậy, tôi có đôi chút chạnh lòng và thậm chí muốn mặc kệ tới đâu thì đến. Nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm phải cư xử thật tốt vì dù gì ông bà cũng chỉ ở đây vài hôm và phận làm con cũng nên làm tròn nghĩa vụ của mình.

Và rồi, điều tôi không ngờ tới chính là lì xì đầu năm của bố mẹ chồng. Tôi và chồng thực sự choáng khi nhận được sổ đỏ sở hữu một căn hộ chung cư từ bố mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi nói đây chính là món quà đầu năm của ông bà dành cho chúng tôi để hai vợ chồng đỡ vất vả chịu cảnh ở nhà thuê. Mẹ chồng tôi cũng chưa bao giờ ghét bỏ hay hờ hững tôi mà chỉ là muốn tìm hiểu thêm con người thực sự của tôi mà thôi.

Nhận món quà từ tay mẹ chồng mà tôi không thể không khóc vì cảm động và quá bất ngờ. Không ngờ bố mẹ chồng tôi lại tuyệt vời đến vậy và đây chính là món quà lì xì đầy ý nghĩa cả về vật chất và tinh thần.

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Nhật Quỳnh (Phunusuckhoe)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem