Số người chết tăng sau 'bão tuyết thế kỷ' bao trùm nước Mỹ

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 27/12/2022 08:53 AM (GMT+7)
Các quan chức khu vực bang New York cho biết tình hình vẫn còn nguy hiểm trong bối cảnh các đội cứu hộ cố gắng giải cứu người dân.
Bình luận 0
Số người chết tăng sau 'bão tuyết thế kỷ' bao trùm nước Mỹ - Ảnh 1.

Bão tuyết lớn đổ bộ vào vùng Buffalo, ở Amherst, New York, ngày 25 tháng 12 năm 2022. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo hôm 26/12, quan chức của quận Erie, khu vực phía tây bang New York, ông Mark Poloncarz cho biết ít nhất 25 người đã chết do cơn bão.

Ông Poloncarz nói với các phóng viên rằng toàn bộ quận, bao gồm thành phố Buffalo, vẫn trong tình trạng khẩn cấp. Ông nói thêm rằng lệnh cấm lái xe vẫn được áp dụng đối với Buffalo vì thành phố này "không thể di chuyển ở hầu hết các khu vực".

Ông nói: "Đây là một tình huống khủng khiếp, số người chết liên quan đến bão đã tăng thêm 12 người chỉ sau một đêm".

"Cơn bão này còn tồi tệ hơn trận bão tuyết năm 1977", ông Poloncarz nói, đề cập đến cơn bão kéo dài ba ngày giết chết gần 30 người cách đây nhiều thập kỷ.

Cơn bão cuối tuần – mà Thống đốc New York Kathy Hochul gọi là "trận bão tuyết của thế kỷ" – đã gây ra cái chết cho ít nhất 48 người trên khắp nước Mỹ.

Trận bão tuyết đã khiến nhiều lái xe bị mắc kẹt, gây mất điện cho hàng nghìn người và khiến các đội cấp cứu gặp khó khăn trong việc tiếp cận những người bị nạn.

Hôm 23/12, Ditjak Ilunga ở Gaithersburg, Maryland, đang trên đường đến thăm người thân ở Hamilton, Ontario, vào dịp Giáng sinh cùng các con gái thì chiếc SUV của họ bị mắc kẹt ở Buffalo. Chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết suốt nhiều giờ đồng hồ.

Đến 4 giờ sáng (09:00 GMT) ngày 24/12, khi nhiên liệu gần cạn, Ilunga đã mạo hiểm chui ra ngoài để tìm một nơi trú ẩn gần đó. Anh cõng cô con gái Destiny (6 tuổi) trên lưng, trong khi Cindy (16 tuổi) ôm chặt chú chó Pomeranian của họ, lần theo dấu chân của anh trên lớp tuyết.

"Nếu tôi vẫn ở trong xe, tôi sẽ chết cùng với các con của mình", Ilunga nhớ lại. Anh đã khóc khi cả gia đình bước qua cánh cửa nơi trú ẩn. "Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên trong đời".

Hôm 26/12, hàng chục nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh vẫn mất điện mặc cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi tiếp tục. 

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden cảnh báo người Mỹ cần chuẩn bị đối phó với cơn bão một cách nghiêm túc. Ông Biden nói: "Thời tiết thực sự rất nghiêm trọng, cơn bão sẽ kéo dài từ Oklahoma đến tận Wyoming và Maine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem