Sốc với thú vui đốt tiền của cậu ấm cô chiêu TQ

Thứ sáu, ngày 10/07/2015 09:18 AM (GMT+7)
Những cậu ấm, cô chiêu con đại gia ở TQ đang có những thú vui khiến nhiều người không khỏi giật mình.
Bình luận 0

Dư luận và công chúng đất nước tỷ dân hiện đang ngán ngẩm trước thú tiêu tiền như rác của một bộ phận những cậu ấm, cô chiêu con nhà giàu. 

Đó là anh chàng cô nàng Gao Yue Er không ngại đốt tiền mệnh giá lớn và chia sẻ ảnh lên mạng xã hội. 

img

Gao Yue Er khoe những đồng tiền mệnh giá lớn và dùng máy lửa đốt, sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.

Là Wang Sicong, con trai của ông trùm Wang Jianlin, tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, đã đeo 2 chiếc đồng hồ Apple Watches phiên bản vàng lên 2 chân của cho chú chó cưng, sau đó đăng ảnh lên tài khoản cá nhân Weibo mà cậu lập riêng cho chú chó này.

img

Wang mua hai chiếc Apple Watche vàng đeo vào 2 chân của chú chó cưng.

Hay vụ anh chàng Ling Gu, con trai một cán bộ nhà nước cao cấp, đã đập bẹp một chiếc Ferrari 458 Spider hồi năm 2012 ở Bắc Kinh, khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. 

Chưa hết, họ liên tục chia sẻ hình ảnh cầm máy lửa đốt những đồng tiền có mệnh giá lớn lên mạng xã hội. Khi gặp rắc rối, những thanh niên này liền nhờ đến sự hậu thuẫn từ đồng tiền của cha mẹ để can thiệp luật pháp...

Những thành viên này đang lập nên một hội có tên Con nhà giàu trên trang chia sẻ ảnh Instagram để khoe sự xa hoa và lố lăng trong cách vung tiền của họ.

img

Wang Sicong tổ chức sinh nhật tại Tam Á với bữa tiệc sex tập thể gây rúng động Trung Quốc năm 2013.

Được biết, những cậu ấm cô chiêu này hoặc là kinh doanh nhỏ hoặc là không làm ăn gì, nhưng họ có điểm chung là con cái của giới kinh doanh giàu có hoặc con quan chức nhà nước.

Ngoài ra, Wang từng thuê trọn một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Tam Á và tổ chức tiệc sex tập thể tại đây nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của anh vào năm 2013. Tại đây, cậu ấm này còn bỏ tiền mời nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc là T-ara đến biểu diễn góp vui cho sinh nhật của mình.

img

Nhiều cậu ấm là thành viên của những câu lạc bộ xe thể thao siêu sang.

img

Những cô chiêu không ngần ngại khoe độ giàu sang trên mạng xã hội Weibo, một dạng Twitter của cư dân mạng Trung Quốc.

img

Những xấp tiền có mệnh giá lớn được các cậu ấm cô chiêu thường xuyên khoe trên mạng.

img

Wang Sicong, con trai tỉ phú châu Á bên các cô gái nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản AKB48.

img

Quách Mỹ Mỹ - "nữ hoàng của giới phú nhị đại" từng dính scandal bán dâm hơn 2 tỉ đồng năm 2013 và bị bắt năm 2014 vì đánh bạc và mãi dâm cho các cậu ấm.

img

Chen Junyu là một cậu ấm đam mê mô tô phân khối lớn và là người cáo buộc Quách Mỹ Mỹ bán dâm tiền tỉ tại Tam Á năm 2013.

img

Những cô gái trẻ vây quanh cô nàng Zhang Jiale, con gái nữ tỉ phú Zhang Jun.

img

Cô nàng "tomboy" sở hữu những túi hàng đồ hiệu được cô sắm từ những lần shopping khắp năm châu. Zhang Jiale được mệnh danh là "Võ Tắc Thiên" trong giới cậu ấm cô chiêu ở Trung Quốc.

img

Zhang Jiele còn sở hữu một chuyên cơ giúp cô nàng đi du lịch bất cứ lúc nào.

img

Zhang Jiale mặc dù vậy lại có suy nghĩ khá sâu sắc khi cô từng chia sẻ: "Tiền có thể mua được tất cả, trừ gia đình. Nó có thể giúp bạn mua một chiếc đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian".

img

u lạc bộ xe thể thao được thành lập từ năm 2009 và là nơi tập trung đông đảo những "phú nhị đại" của Trung Quốc đại lục.

img

Những Zhang Jiale, Chen Junyu hay Quách Mỹ Mỹ... đều từng là thành viên của câu lạc bộ xe hơi của hội con nhà giàu.

img

Chan Junyu bên chiếc xe thể thao mới tậu được cậu đăng tải trên weibo khoe với bạn bè.

Hàng loạt những scandal liên quan đến thế hệ phú nhị đại này từng khiến dư luận Trung Quốc rúng động. Năm 2013, tờ Shanghai Daily đưa tin về bữa tiệc tình dục và ma túy tập thể tại Tam Á, tỉnh Hải Nam. Tại đây, an ninh điều tra một siêu du thuyền với những cuộc bán dâm của giới chân dài có giá lên đến 600.000 NDT (2,1 tỉ đồng).

Tất cả những thanh niên trên được gọi theo ngôn ngữ Trung Quốc là "phú nhị đại", tức là những thế hệ giàu có thứ hai, là con của những tỉ phú mới nổi ở Trung Quốc đại lục.

Hiện tượng một bộ phận những thanh niên con nhà giàu có lối sống tiêu tiền không cần suy nghĩ đang trở thành báo động ở đất nước tỉ dân. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu giáo dục lại những thành phần này. Trong đó, 70 cậu ấm cô chiêu con tỉ phú đã được đưa đi "cải tạo" nhằm giúp họ biết cách tôn trọng đồng tiền.

Long Hy (Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem