dd/mm/yyyy

Sơn La: Hoa mận khoe sắc tinh khôi, hút hồn du khách

Đến hẹn lại lên, rất nhiều du khách thập phương ở nhiều vùng miền trên cả nước đã đổ về chiêm ngưỡng những nhành hoa mận nở rộ tại các vườn trên cao nguyên Mộc Châu. Những nhành hoa mận trắng muốt trong cái giá lạnh phủ kín cả một góc trời, khiến khách du lịch không khỏi nao lòng.

Vào những ngày đông buốt giá trên cao nguyên Mộc Châu, hàng nghìn du khách ở khắp nơi nô nức kéo về các vườn mận để đón mùa hoa mận nở. Khắp cao nguyên là màu trắng tinh khôi của hoa mận. Trên mỗi lối mòn dẫn vào bản, hương rừng thoang thoảng đưa. Cuộc sống nơi cao nguyên trở nên bình dị và đẹp hoang sơ đến lạ thường.

 Đi qua các xã Lóng Luông (Vân Hồ), thung lũng Nà Ka, thị trấn Nông trường Mộc Châu... đâu đâu du khách cũng cảm nhận được cả cao nguyên như đang thức giấc bởi những nhành hoa trắng biếc trên các triền đồi. Từng cây, từng cánh hoa mận như đang dâng hiến hết mình cho vẻ đẹp của cao nguyên.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 1.

Một số bạn trẻ thuê trang phục truyền thống của đồng bào Mông để chụp ảnh làm kỷ niệm giữa rừng hoan mận trắng muốt.

Đến Mộc Châu mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là dịp cuối năm và đầu xuân tới, khi hàng nghìn cây mận nở hoa trắng trời cao nguyên. Sắc trắng tinh khôi của hoa mận trải dài khắp các thung lũng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, đẹp như 1 thiên đường của các loài hoa. Hoa mận thường nở rộ vào cuối tháng 12 dương lịch cho đến đầu tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên, năm nay hoa mận ở Mộc Châu nở sớm. Thời điểm này, các cánh rừng mận đang bung nở hoa rực rỡ nhất.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 2.

Những nhành hoa mận khoe sắc trắng tinh khôi, làm đốn tim nhiều du khách gần xa.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 3.

Dưới màn sương mù bao phủ, sắc hoa mận trắng muốt nổi bật đầy sức sống. Hoa mận được ví như người thiếu nữ đang độ xuân thì, nhẹ nhàng mà khó chạm đến.

Thung lũng mận Nà Ka là 1 trong những địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh, thu hút nhiều du khách cả trong và ngoài nước đến tham quan. Bởi vùng đất nơi đây đã được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho khí hậu ôn hòa, cùng nhiều phong cảnh hùng vỹ, vô cùng tuyệt đẹp. Đến với Mộc Châu mùa này, du khách sẽ được thỏa thích ngắm nhìn các nhành hoa mận trắng muốt tinh khôi, phủ kín cả một góc trời.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 4.

Mùa hoa mận khoe sắc cũng là dịp để các em học sinh đồng bào dân tộc Mông kiếm thêm thu nhập, bằng cách gùi hoa cải trên chiếc sọt chụp ảnh cùng khách du lịch. Mỗi lần chụp các em sẽ được 5.000 -10.000 đồng/lần.

Từ thị trấn nông trường Mộc Châu rẽ vào hướng đi xã Tân Lập hơn 16 Km, du khách sẽ thấy biển chỉ dẫn cách Tân Lập 9km thì rẽ trái, đi khoảng 1km là đến thung lũng Nà Ka. Đây là thung lũng mận Mộc Châu đẹp nhất với hơn 100ha mận bạt ngàn nối dài không dứt trên cao nguyên lộng gió. 

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Diệu Nhi, du khách đến từ quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: Tôi thấy trên các trang mạng xã hội facebook, Instagram thường xuyên nhắc đến hoa mận trên thung lũng Nà Ka. Tôi đã lên kế hoạch rủ bạn bè lên trải nghiệm và chiêm ngưỡng. Khi đặt chân đến Mộc Châu, tôi thấy thấy rất ấn tượng khi được đắm mình thư giãn trong không gian phủ trắng hoa mận, đúng là một tuyệt tác đẹp như tiên cảnh.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Hồng Long, du khách đến từ Hà Nội đang dùng điện thoại chụp hoa mận để lưu giữ làm kỷ niệm.

Không chỉ có thũng lũng mận Nà Ka đẹp như tuyệt tác giai nhân, mà Mộc Châu còn rất nhiều điểm đến lý tưởng không thua kém, đó là: Rừng thông bản Áng, cầu kính trái tim... cùng với đó là con người nơi đây rất mến khách và thân thiện. Du khách có thể thỏa thích trải nghiệm, những nét văn hóa đặc sắc của các đồng bào dân tộc vùng cao nơi đây.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 6.

Mỗi khi đến mùa hoa mận bung nở trên cao nguyên Mộc Châu, du khách lại nườm nượp đến chiêm ngưỡng.

Trao đổi với PV báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Trang Trại Việt, anh Phạm Hồng Dũng, du khách đến từ Thái Nguyên cho biết: Đây là lần đầu tiên đến thung Mộc Châu vào những ngày đông như thế này. Tôi cảm thấy rất háo hức với phong cảnh đẹp hoang sơ và tình cảm thân thiện của con người ở đây. Đặc biệt là tôi rất ấn tượng bởi vườn hoa mận trắng xóa, trông thật tuyệt đẹp. Tôi cảm nhận như mình đang lạc vào một thế giới của các loài hoa vậy.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 7.

Vẻ đẹp trắng tinh khôi của hoa mận đã hút hồn du khách.

Sơn La: Hoa mận nở rộ, hút hồn du khách - Ảnh 8.

Tại các vườn hoa mận trên cao nguyên Mộc Châu, đâu đâu cũng thấy du khách đổ về chụp ảnh.

Hàng nghìn cây mận mọc thành hàng, san sát nhau, lan tỏa sắc trắng tinh khôi khắp vùng thung lũng, tạo khung cảnh đẹp như thiên đường. Những nhành hoa mận nở thành từng chùm, cánh hoa mỏng màu trắng muốt ôm lấy nhụy vàng, hòa vào màn sương khiến khung cảnh cao nguyên Mộc Châu càng thêm mờ ảo và mộng mơ. Chính những sắc trắng tinh khôi của hàng nghìn cây mận đang mùa bung nở, đã tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp, thu hút du khách mọi miền về chụp hình và trải nghiệm trong những ngày đông lạnh giá này.

Hà Hoàng