Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc

Thứ hai, ngày 06/09/2021 16:20 PM (GMT+7)
Bài viết chia sẻ kinh nghiệm của anh Lâm Thuận (38 tuổi) sau hơn 10 năm lựa chọn cuộc sống gia đình ở ngoại thành Hà Nội và làm việc trong nội thành. Với anh, đây là một cuộc sống mơ ước với nhiều trải nghiệm, giàu cảm xúc mà sự khởi đầu không nhất thiết phải cần rất nhiều tiền…
Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 1.

Buổi cắm trại trên bến sông Cà Lồ (địa phận Đông Anh)

Trong mấy năm gần đây, trong cộng đồng nổi lên xu hướng "bỏ phố về quê" hay "bỏ phố lên rừng" của các bạn trẻ, hay mục tiêu nghỉ hưu sớm FIRE (Finacial Independence, Retire Early).

Bản thân mình cũng đã từng tham gia vào một vài nhóm (group) trên mạng xã hội (MXH) và quan sát thấy có nhiều mô hình thành công, mang lại cho chủ nhân cuộc sống nhiều trải nghiệm, giàu cảm xúc. Tuy vậy, cũng có nhiều bạn không vượt qua được những khó khăn thách thức và phải dừng cuộc, quay trở lại với nhịp sống phố thị.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 2.

Anh Thuận chèo Sup cùng con gái trong khuôn viên trang trại gia đình tại Đông Anh

Hơn 10 năm sống ở ngoại thành phía bắc sông Hồng (Sóc Sơn, Đông Anh) đã cho mình một cuộc sống cân bằng, hài hoà giữa Gia đình - Sự nghiệp - Trải nghiệm. Nhưng để có thể rời xa nội đô về quê sống, mọi người cần có sự chuẩn bị thật tốt.

Đầu tiên, đó là tâm lý. Môi trường sống giữa ngoại thành và nội thành khác nhau rất xa, nhịp sống chậm hơn, các dịch vụ và tiện ích cũng khác xa nội thành, kéo theo là các cơ hội về việc làm tốt cũng khan hiếm hơn, mặt bằng thu nhập cũng thấp hơn. Chưa kể, các mối quan hệ của các bạn sẽ phần lớn là ở nội thành.

Chính vì thế, thời gian đầu, các bạn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi này, sẵn sàng giao lưu và làm quen với những người hàng xóm mới, với những lề lối đôi khi còn thôn quê, dân dã. Việc duy trì công việc ở nội thành cũng sẽ giúp bạn đỡ 'chông chênh' hơn, vừa để đảm bảo nguồn thu nhập, đồng thời bạn cũng có thời gian để thích nghi dần với nhịp sống ở ngoại thành. Với những gia đình đã có con nhỏ, nên có một người làm việc gần nhà để chủ động chăm sóc hậu phương.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 3.

Tích cực tham gia vào các hoạt động khu xóm

Thứ hai là lựa chọn địa điểm định cư, bạn cần có kế hoạch tài chính cụ thể, sau đó sẽ đưa ra các tiêu chí để tìm mua vị trí nhà đất phù hợp. Nếu đạt được tiêu chí "nhất cự ly, nhì tốc độ" là tốt nhất, nhưng cự ly gần trung tâm thì đương nhiên giá nhà đất sẽ cao, không nhiều bạn trẻ đáp ứng được. Vậy nên, mình chọn tiêu chí: xa khu trung tâm một chút nhưng ưu tiên giao thông thuận tiện, đường ô tô tránh nhau thì tốt hoặc chí ít thì cũng là đường ô tô ra vào nhà thuận tiện.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 4.

Tham gia tổ chức các sự kiện thể thao tại địa phương (tác giả ngoài cùng bên trái)

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 5.

Hai bố con khám phá di tích lịch sử Cổ Loa bằng xe đạp

Mình đã chọn nơi ở cách chỗ làm dưới 40km, giao thông thuận tiện để đảm bảo đi lại dưới 60 phút một chiều. Ngôi nhà đầu tiên của mình là ở xã Tiên Dược (huyện Sóc Sơn) hoàn thiện năm 2010, nằm cách Cầu Giấy 37km, đi cầu Thăng Long thường hết 50-60 phút, sau khi thông cầu Nhật Tân thì tầm 40 phút.

Thời điểm đó, tổng đầu tư trọn gói nhà, đất và xe ô tô là 600 triệu, mình vay mượn 70%. Nhưng chính quyết định đó mang lại cho mình rất nhiều tích cực: ổn định được nhà cửa, phương tiện đi lại, chất lượng cuộc sống nâng cao, có thêm kinh nghiệm bất động sản, và chính chiếc xe đầu tiên đó đã giúp mình phát triển việc kinh doanh gia đình sau này.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 6.

Ngôi nhà đầu tiên và chiếc xe bán tải đa dụng (không phải xe đầu tiên)

Tiếp đến là hoà nhập và tìm hiểu đời sống xung quanh. Như mình khi chuyển về nhà mới, việc đầu tiên mình làm là mời bữa cơm thân mật giao lưu với khu xóm – đúng quy trình 'nhập gia tuỳ tục'. Sau đó, tất cả các công việc trong khu mình đều hưởng ứng nên chỉ sau mấy hôm, mình trở thành một thành viên thân thiết cả khu, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cuời, cuộc sống nơi ở mới trở nên nhẹ nhàng hơn, thân thiết hơn.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 7.

Trải nghiệm thể thao sức bền cùng gia đình

Cũng nhờ sự hoà nhập này mà mình hay được người trong khu xóm nhờ mua hộ một số mặt hàng thiết yếu trong nội thành, từ đó mình nhìn thấy cơ hội kinh doanh hàng tiêu dùng Thái Lan đầu tiên ở Sóc Sơn. Khi đó, trong nội thành mô hình này khá phổ biến nhưng ở Sóc Sơn thì chưa có, còn mình hàng ngày đi về trong phố xe trống nên có lợi thế về nguồn cung và vận chuyển. Thế là tụi mình bắt tay tìm đối tác người địa phương để hợp tác.

Sống ngoại thành, làm việc nội thành: Kinh nghiệm "đắt giá" của người trong cuộc - Ảnh 8.

Gia đình hiện tại của anh Lâm Thuận

Rồi cơ duyên đến khi tụi mình gặp được một anh chị đang kinh doanh hàng may mặc và cùng lên ý tưởng làm chung cửa hàng tiêu dùng Thái Lan. Chỉ sau 1 tháng, cửa hàng tiêu dùng đầu tiên ra đời. Đó cũng là cột mốc quan trọng giúp cho bà xã mình từng bước chủ động được công việc, thu nhập và chăm lo gia đình.

Sau đó, tụi mình đã phát triển thành chuỗi cửa hàng tiêu dùng như hiện nay. Việc hoà nhập đời sống xung quanh còn giúp mình có thêm nhiều mối quan hệ và thông tin, để từ đó mình đã bén duyên với đầu tư bất động sản và có thêm nguồn thu nhập.

Cuối cùng, mình muốn nhắn nhủ những bạn trẻ đang có ý định lựa chọn cuộc sống ngoại thành: cuộc sống luôn cho ta cơ hội, hãy luôn học hỏi và quan sát!

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lâm Thuận
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem