Tết đến sớm với bệnh nhân nghèo Bệnh viện Chợ Rẫy

Bạch Dương Chủ nhật, ngày 05/01/2020 16:03 PM (GMT+7)
Mặc dù còn 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng sáng 5/1, không khí Tết đã rộn rã khắp Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM ,với chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 18.
Bình luận 0

Hơn 100 bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện đã được cắt tóc, gội đầu sạch sẽ tại chỗ, cùng hòa vào những khúc ca xuân rộn ràng. Cô bé Kiều Vy (7 tuổi, Lâm Đồng) bị ngã nứt hộp sọ, tụ máu não mới được điều trị 1 tuần nhưng cũng đòi bố cho ngồi xe lăn xuống xem ca nhạc.

Tại bàn xin chữ ông đồ, bác Bùi Văn Cắng (69 tuổi) khoa Tai Mũi Họng vui vẻ khoe chữ “Cát Tường”. Bác mới trải qua ca mổ lớn vùng mũi nên nói chuyện khá khó khăn nhưng niềm vui sáng bưng trên gương mặt.

img

Bé Kiều Vy đang háo hức xem ca nhạc. Ảnh: B.D

Ở một góc khác, bác Võ Thái Dũng (khoa Nội khớp) được vợ đẩy trên xe lăn đi… chụp hình. Mặc dù khá ngượng nghịu và lúng túng khi mặc bộ khăn đóng áo dài chụp Tết nhưng cả hai vợ chồng bác không giấu được niềm vui khi có được bức ảnh đẹp đón xuân.

Với những bệnh nhân nặng không thể đi lại tại khoa Phỏng và Nội thần kinh, các tình nguyện viên đã lên tận khoa để gội đầu, cắt tóc cho các bệnh nhân.

img

Cắt tóc cho các bệnh nhân. Ảnh: B.D

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương đón xuân lần thứ 18 mong muốn đem lại cho cô bác niềm vui, mạnh khỏe với những bức thư pháp, phong bao lì xì đầu năm mới, chia sẻ với người bệnh và mong cho cô bác có một cái tết đoàn viên”.

Khoảng 140 bệnh nhân đã được cắt tóc, gội đầu, 1.000 phong bao lì xì, 200 tranh thư pháp đã được tặng cho các bệnh nhân.

img

Gội đầu tại giường cho bệnh nhân khoa phỏng. Ảnh: B.D                                                                                              

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem