Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Đó là "giấc mộng thần đồng", mà có nhà tâm lý học quả quyết rằng có nguyên nhân từ… "bệnh vĩ cuồng" của cha mẹ.
- Nhưng ít người cho chúng học bơi, trong khi bờ biển nước ta dài dằng dặc, nơi không có biển thì sông suối dày đặc. Phụ huynh đã thế, mà nhà trường cũng vậy. Hậu quả là hàng năm có khoảng 3.500 trẻ em chết đuối, tức mỗi ngày có gần 10 trẻ em chết.
- Số này chắc chỉ đứng sau số người chết vì tai nạn giao thông. Mà không chỉ có chết đuối ở biển, sông, hay suối, ngay thành phố cũng có chết đuối ở… ngoài đường lúc triều cường, hay ở công trình xây dựng bỏ phế cho ngập nước.
- Chẳng biết lo cho trẻ em giỏi đến cỡ nào, mà khi đụng chuyện lại chẳng biết bơi thì dù là bác học thông kim quán cổ cũng thua kẻ phàm nhân. Đã có một số mô hình dạy bơi cho trẻ em vùng lũ, nên nhân rộng để trẻ em biết bơi phòng thân, đừng đợi "nước đến chân mới nhảy".
Mõ