Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ

Thứ năm, ngày 25/11/2021 11:35 AM (GMT+7)
Chỉ với 30m vuông trên sân thượng, chị Dương Thị Hảo ở phường Đề Thám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã tạo nên một khu vườn xinh xắn với cổng vòm và nhiều loại cây cảnh, hoa lá.
Bình luận 0

Trong thời gian bị giãn cách vì dịch bệnh, nhiều người đã không bỏ phí quãng thời gian rảnh rỗi này, tận dụng nó để làm việc mình thích như học thêm một kỹ năng nào đó mà mình muốn học từ lâu, có khi đơn giản chỉ là ngồi nhà và đọc cuốn sách mà mình yêu thích hay làm vườn, trồng hoa, trồng cây cảnh...

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 1.Chị Hảo rất yêu thích hoa và cây cối từ nhỏ, tuy nhiên cuộc sống bận rộn, hơn nữa ở khu phố đất chật người đông như phố Nguyễn Thái Học nên cũng chưa thực hiện được. Khao khát cuộc sống gần gũi với thiên nhiên nên khi giãn cách, có thời gian rảnh rỗi, chị đã lên ý tưởng làm một vườn hoa trên tầng thượng nhà mình. 
Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 2.Mai hoàng yến 
Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 3.Dạ yến thảo, Kim tiền, Phong lan
undefined
undefined
undefined
undefined

Hoa HồngHoa mười giờ

Bắt đầu từ việc thiết kế, chị thuê thợ về làm mái tôn và khung sắt theo hình mái vòm rồi sau đó chọn lựa cây theo sở thích của hai vợ chồng. Khu vườn trong mơ của chị bắt đầu hình thành từ đó. 

Cây Mai hoàng Yến là loại cây leo, sắc vàng nhẹ nhàng, hoa nở quanh năm, chị uốn cho nó leo xung quanh dậu. Những chậu Dạ yến thảo nhiều màu sắc đa dạng như tím, đỏ, trắng, hồng…cánh mỏng manh nhưng rất kiên cường, hoa nở rực rỡ nhất vào mùa đông lạnh giá, được gắn trên lan can khung sắt rất chắc chắn. 

Những chậu mười giờ được chị trồng đan xen nhiều màu sắc rất sinh động.  Chị còn trồng cả hoa hồng, hoa sim, đỗ quyên…thế là một vườn hoa nhỏ cũng hình thành.  

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 5.

Chia sẻ việc tự học trồng cây, Chị Dương Thị Hảo, số 13 phố Nguyễn Thái Học nói: "Do dịch bệnh covid nên rỗi, ở nhà suốt ngày xem trên mạng, đầu tiên là chỉ định trồng mấy cây hoa giấy cho mát nhà thôi….nhưng sau này bị nghiện rồi"

Rồi những loại hoa có hương thơm và khó trồng như Bạch thiên hương, Nguyệt quế, Mộc hương qua bàn tay chăm sóc của chị cũng nở hoa.  

 

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Cây Nguyệt quế, Mộc hương, Bạch thiên hương

Sau đó, chị tìm hiểu thêm qua các hội nhóm trên mạng xã hội để học hỏi bí quyết, kinh nghiệm của những người trồng trọt lâu năm, trồng thêm những giò phong lan treo trên giàn và một số cây cảnh có những cái tên rất hay và lạ như “Tuyết sơn phi hồ”, “Hồng anh”, “Sử quân tử”…v…v…cây nào cũng có hoa rất đẹp. 

undefined
undefined
undefined
undefined

Cây tuyết sơn phi hồ và cây sử quân tử

Ngoài ra, vợ chồng chị còn tận dụng hết không gian, trồng thêm một số loại cây ăn quả để ăn như cây bưởi, cây khế, cây ổi… và cả cây gia vị như chanh, ớt…

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 8.

undefined
undefined
undefined
undefined

 

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 10.

Chị Hảo cho biết việc chăm sóc cây cối phải rất tỉ mỉ: "Chăm cây như chăm em bé…., trời mưa cứ nghĩ là không phải tưới nước thì hàng ngày mình vẫn phải lên xem cây nó như thế nào, không phải cây nào cũng ưa nước, mai nó úng nó chết hết. Còn trời nắng quá cũng phải cho vào chỗ rợp, không thì nó khô quá, héo cũng chết cây. Cây non nước mưa nó vào nó cũng chết, cây già thì thoải mái. Mỗi loại hoa là một loại phân, tuỳ theo thời kỳ phát triển của cây mà mình bón để phát triển lá hoặc kích thích ra hoa, còn phải bắt sâu hàng ngày, tỉa lá già."

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 11.

Là người tín tâm, chị cũng trồng mấy loại cây phong thuỷ như cây Kim tiền, cây Lan ý, cây Sung…ngụ ý mang lại sự may mắn, thuận lợi, cho gia đình có cuộc sống sung túc. Trên mái vòm, chồng chị lắp thêm bóng điện, vào buổi tối các thành viên trong gia đình cùng ngồi thư giãn, ngắm khung cảnh tuyệt đẹp của khu vườn.

 

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 12.

Anh Nguyễn mạnh Thắng, chồng chị Hảo cũng cho hay: “Vợ bảo làm vườn hoa trong mùa covid vừa rồi mình cũng rất ủng hộ, thì vợ thích thì mình cũng thích thôi, nếu vợ bận thì mình tưới cây. Chiều đi đá bóng về là lên tưới cây, tỉa lá sâu hộ vợ”.

 Mỗi loại cây là một cách chăm sóc, thời điểm cắt tỉa, bón phân khác nhau nên mới thấy để tạo nên một vườn hoa như chị từng mong ước đã tốn không ít công sức.

Thái Bình: Vườn sân thượng trồng la liệt cây cảnh phong thủy độc đáo, lạ mắt của bà mẹ trẻ - Ảnh 13.

Chị Dương Thị Hảo cho biết về chi phí để tạo nên được khu vườn như thế này: “Tiền cây cối, chậu, dây buộc và nhiều thứ linh tinh, tất tần tật khoảng 20 triệu. Còn làm mái vòm, dàn cây bằng khung sắt thì mất khoảng 30 triệu. Tổng cộng là 50 triệu.”

Đối với chị, quan trọng nhất chính là sức khỏe của cả gia đình. Trồng cây hữu cơ, bảo vệ môi trường, sống trong không khí trong lành chính là cách để giảm căng thẳng, sống vui vẻ mỗi ngày. 


Trà My (Đài PTTH tỉnh Thái Bình (thaibinhtv.vn))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem