Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
12 tuổi, cậu bé Nguyễn Bình đã hoàn thành bộ phim dài hơn 16 phút với mong muốn giải mã những bí ẩn xung quanh câu chuyện về ngôi nhà ma 300 Kim Mã (Hà Nội).
Nguyễn Bình (Ảnh: Hoành Anh).
Tác phẩm này đã khiến nhà thơ Trần Đăng Khoa, Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Chu Lai, Bão Vũ… không khỏi kinh ngạc khi biết được rằng Nguyễn Bình không chỉ tự viết mà còn trình bày, lên trang.Các nhà phê bình văn học đã phong cho em biệt danh Thần đồng tiểu thuyết.
Hai năm sau khi ra sách, Nguyễn Bình một lần nữa khiến người lớn bất ngờ khi tự xây dựng bộ phim dài hơn 16 phút về ngôi nhà ma ở 300 Kim Mã (Hà Nội) với tên gọi I wouldn't go in there (tạm dịch: Tôi không muốn đến đó).
Dù góc máy còn chưa chuyên nghiệp, nhưng kết cấu bộ phim, cách lý giải hiện tượng gây tranh cãi này lại được Nguyễn Bình thực hiện rất logic và thuyết phục.
Đặc biệt, bộ phim này còn được cậu bé đọc lời bình hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đây cũng là điều thần đồng nhỏ tuổi gây ấn tượng với người xem.