Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 03/03/2021 07:30 AM (GMT+7)
Cuối tháng 2 đến tháng 4 dương lịch hàng năm, mùa hoa cà phê Tây Nguyên lại nở trắng trời, khoác lên một chiếc áo tinh khôi cho vùng đất núi rừng hùng vĩ.
Bình luận 0

Từ cuối tháng 2 đến tháng 4 dương lịch, hoa cà phê sẽ trổ thành từng đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 – 10 ngày.

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 1.

Hoa cà phê được ví như những bông tuyết trắng

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 2.

Tháng 3 là mùa ong đi lấy mật từ hoa cà phê

Vào thời điểm này trong năm, tất cả các tỉnh trồng cà phê của Tây Nguyên đều khoác lên mình chiếc áo trắng muốt như tuyết. Bạn có thể xách va li lên và đi để được đắm mình trong không gian của hoa cà phê, đồng thời có thể check in các điểm du lịch ở Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai…

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 3.

Sắc trắng tinh khôi của hoa cà phê khiến du khách mê mẩn

Mùa hoa cà phê Tây Nguyên được hội mê xê dịch ưu ái gọi tên "núi tuyết" như một cách ca ngợi vẻ đẹp tinh khôi, trong trẻo của loài hoa đẹp này. Bởi đặc trưng của cây cà phê là trồng gần nhau và trồng thành những đồi, những khu vườn rất lớn.

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 4.

Giữa không khí se se lạnh của núi rừng, những đồi hoa cà phê hiện lên trắng muốt hòa lẫn trong hương thơm dịu ngọt, tất cả làm nên một vẻ đẹp đặc biệt mà chỉ riêng có ở đất trời Tây Nguyên.

Mỗi năm, vùng đất này chỉ một lần chìm trong vẻ tinh khôi của mùa hoa cà phê Tây Nguyên trắng, vì thế nếu muốn một lần về phố núi ngắm hoa, lúc này chính là thời điểm phù hợp nhất để bạn xê dịch.

Khó cưỡng trước vẻ đẹp của những "núi tuyết trắng" – hoa cà phê Tây Nguyên

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 6.

Nhà thơ Xuân Diệu từng viết về hoa cà phê để bày tỏ nỗi lòng nhớ nhung người con gái ông thầm thương nhớ để người đọc thấu cảm vẻ đẹp mà loài hoa vùng đại ngàn này đã làm xao xuyến tâm hồn vị thi sĩ như thế nào.

"…Hoa cà phê thơm lắm, em ơi/Hoa cùng một điệu với hoa lài/Trắng ngà, trong ngọc, xinh mà sáng/Như miệng em cười đâu đây thôi…"

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 7.

Những bông hoa cà phê trắng tinh, nở to khiến cho cả một vùng đồi mang một sắc trắng tinh khôi. Rất nhiều du khách khi đứng ngắm nhìn đã bị choáng ngợp, thích thú  trước vẻ đẹp kì diệu của hoa cà phê ở vùng đất nắng gió này.

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 8.

Trước đó, khi chưa xảy ra dịch Covdi-19, thời điểm hoa cà phê bung sắc trắng thì cũng là thời điểm đẹp nhất của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, đây cũng là thời điểm rất nhiều lễ hội của đồng bào Tây Nguyên được diễn ra.

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 9.

Năm 2019, với chủ đề "Tinh hoa đại ngàn", lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột 2019 đã được diễn ra thành công. Lễ hội Cúng mừng lúa mới của đồng bào M’nông Gar. Lễ hội Cầu mưa và lễ hội kết nghĩa của đồng bào dân tộc Ê đê. Người Jrai  cũng có các lễ hội đầu năm như Lễ hội cúng thần nước giọt…

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 10.

Để tận mắt chiêm ngưỡng được sắc hoa này bạn nên ghé Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đaklak) - Đây là hai thành phố có rừng hoa cà phê lớn nhất.

Tháng 3, bạt ngàn sắc trắng tinh khôi hoa cà phê tại đại ngàn Tây Nguyên - Ảnh 11.

 


Bên cạnh ngắm vườn đồi hoa cà phê du khách còn có thể tham quan những điểm đến độc đáo của Tây Nguyên;

Buôn Đôn: Nằm cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 50km về phía Tây, là nơi chung sống của nhiều dân tộc như Ê Đê, Gia Lai, M'nông, Lào, Thái. Đến đây bạn có thể trải nghiệm một số hoạt động thú vị như: cưỡi voi, đi cầu treo dài nhất Việt Nam, thăm mộ vua voi Amakong...

Thác Đray Sap và Đray Nur: Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km, ở xã Nam Hà, huyện Krong Ana. Đây là hai ngọn thác hùng vĩ nhất Tây Nguyên, bạn có thể đến đây chiêm ngưỡng hoặc tổ chức một buổi dã ngoại cắm trại cũng đều rất thích.

Khu du lịch sinh thái Măng Đen: Măng Đen là khu du lịch sinh thái hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của hồ tự nhiên, thác nước nằm giữa rừng thông xanh ngát. Đến đây, bạn còn được thưởng thức những món ăn truyền thống và đặc trưng của người mảnh đất này như cơm lam, gà nướng,…

Hồ Lắk - Buôn Jun: Hồ Lắk là một trong những hồ nước ngọt lớn mang vẻ đẹp tự nhiên thơ mộng của núi rừng. Buôn Jun ở thị trấn Liên Sơn của huyện Lắk.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem