Nghỉ việc về quê làm nông dân, trồng cây dẻ đặc sản, trai làng Lạng Sơn lại thành công

Gia Tưởng Thứ năm, ngày 08/12/2022 18:48 PM (GMT+7)
Đang có việc làm ổn định, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1983, thôn Quảng Lạc 2, xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn) đã nghỉ ngang, trở về làm nông dân trồng cây dẻ. Giờ đây, anh có những mùa hạt dẻ ngọt bùi đạt chuẩn OCOP 3 sao ngay chính mảnh đất gia đình
Bình luận 0

Nghỉ ngang việc để về trồng cây hạt dẻ

Sau mấy cuộc điện thoại, cuối cùng tôi cũng tìm đến được rừng cây dẻ của HTX Nông nghiệp An Sơn, cũng là nhà của vợ chồng Nguyễn Trung Hiếu ở thôn Quảng Lạc 2, xã Quảng Lạc, TP.Lạng Sơn.

Dẫn chúng tôi tham quan rừng cây dẻ, Hiếu tâm sự: "Trước kia mình làm nghề bảo dưỡng chăm sóc máy thiết bị văn phòng, cứ đi suốt từ sáng đến tối mới về. Nhưng đến khi mẹ mất, không thể để đồi rừng cho một mình vợ mình được. Sau nhiều ngày suy nghĩ, mình bàn giao lại toàn bộ cơ sở kinh doanh cho một người em, rồi quyết định về làm rừng đồi cùng vợ vào năm 2004."

Sau nhiều lần loay hoay, cân nhắc lựa chọn trồng cây cam, cây quýt, cây keo hay cây bạch đàn, Hiếu quyết định trồng thử nghiệm 300 cây dẻ.

"Mang tiếng là người đồng rừng, nhưng nhìn lứa hoa đầu tiên, vợ chồng mình vui lắm. Rồi khi quả rụng càng bất ngờ hơn, mang về ăn thử thấy ruột rất bùi, thơm ngon. Lúc đó mình biết sự lựa chọn của mình là đúng đắn và biết chắc mình đã có một sản phẩm nông nghiệp hot trên thị trường" - Hiếu kể.

Anh nông dân trồng hạt dẻ Ocop và ước mơ du lịch trải nghiệm giữ núi rừng xứ Lạng  - Ảnh 1.

Anh Hiếu tại vườn cây dẻ của HTX Nông nghiệp An Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Sau gần 20 năm làm bạn với cây dẻ, giờ Hiếu có thể nói là chuyên gia, chăm sóc chữa bệnh và kiêm luôn quảng cáo thương hiệu hạt dẻ của HTX Nông nghiệp An Sơn rồi.

Hiếu cho biết thêm, thổ nhưỡng vùng đất khu vực nhà mình rất phù hợp với cây dẻ. Loài cây này chịu hạn rất tốt, ít sâu bệnh, thời gian mới trồng còn phải bón phân tổng hợp. Nhưng khi cây phát triển từ năm thứ 5 trở đi, người trồng chỉ cần bón phân chuồng trộn với vôi bột ủ kỹ.

Đến thời điểm này, vườn cây dẻ của HTX chỉ có một số cây bị hiện tượng sần vỏ, chưa phát hiện thêm bệnh gì khác. Những cây bị bệnh đang được Sở NNPTNT, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn dùng chế phẩm sinh học xử lý.

Hiếu cho hay, để trồng cây dẻ, người trồng phải chú ý chọn nơi đồi rừng ít gió, vì khi ra hoa đậu quả dễ bị rụng. Còn lại, muốn cây cho năng suất cao, người trồng phải tỉa cành tạo tán hằng năm và bón phân như những cây trồng khác.

Trong quá trình chăm sóc cây dẻ, Hiếu đã theo dõi và lựa chọn được những cây ưu tú để làm giống. Từ đó, Hiếu chủ động ghép mắt để tạo giống, trồng mới bổ sung cho rừng dẻ nhà mình và cung cấp giống cho bà con xung quanh có nhu cầu chuyển đổi rừng tạp sang trồng cây dẻ.

Anh nông dân trồng hạt dẻ Ocop và ước mơ du lịch trải nghiệm giữ núi rừng xứ Lạng  - Ảnh 2.

Cây dẻ giống chuẩn bị trồng mở rộng diện tích tiếp theo. Ảnh: Gia Tưởng

Hiếu chia sẻ, hạt dẻ làm được nhiều món lắm, rang ăn chơi, dùng để nấu canh, làm bánh hay chiên đều cho hương vị rất thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Chính vì thế, hạt dẻ An Sơn cứ hết mùa là không còn hạt nào tồn kho, dù giá bán khá cao từ 80-150.000 đồng/kg.

Sau mỗi mùa thu hoạch, trừ hết mọi chi phí, gia đình Hiếu đều có thu nhập ổn định từ 260-280 triệu đồng/năm từ hạt dẻ.

Anh nông dân trồng hạt dẻ Ocop và ước mơ du lịch trải nghiệm giữ núi rừng xứ Lạng  - Ảnh 3.

Sản phẩm hạt dẻ tươi An Sơn. Ảnh: NVCC

Đến năm 2022, hạt dẻ An Sơn chính thức được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay, Hiếu đang làm hồ sơ chứng nhận hạt dẻ của HTX Nông nghiệp An Sơn đạt tiêu chuẩn hữu cơ để người tiêu dùng sản phẩm vững tin hơn nữa.

Ước mơ làm du lịch từ đồi cây hạt dẻ

Sẵn sàng chia sẻ bất cứ điều gì khi hỏi về công việc, Hiếu cho biết, hiện nay mỗi mùa thu hoạch hạt dẻ, gia đình đón khoảng 2000 khách đến vườn. Khi họ đến đây, Hiếu phát cho khách một đôi găng tay, một cái kéo, một chiếc giỏ để họ trải nghiệm nhặt hạt dẻ.

"Vào mùa thu hoạch, mình thu của khách vào vườn 20.000 đồng/người, trẻ em miễn phí. Những dịp cuối tuần khá đông các gia đình đến chơi, nghỉ ngơi, ăn uống, rồi mua hạt dẻ mang về. Những cây dẻ còn một mùa ra hoa nữa. Đến mùa đó, những quả đồi quanh nhà đều nhuộm trắng đẹp như trong tranh, rất nhiều đoàn khách tìm đến chụp ảnh, nhiều hôm không có thời gian để tiếp chu đáo," - Hiếu thật thà kể.

Anh nông dân trồng hạt dẻ Ocop và ước mơ du lịch trải nghiệm giữ núi rừng xứ Lạng  - Ảnh 4.

Khách du lịch tự nhặt hạt dẻ tại vườn của HTX An Sơn. Ảnh: NVCC

Theo Hiếu, hiện nay gia đình đã trồng và phát triển được 15,5ha cây dẻ ở các thời kỳ khác nhau. Trong khu vực cũng đã trồng và phát được 50ha, nhưng vẫn trong tình trạng "xôi đỗ" nên chưa làm du lịch một cách chuyên nghiệp.

"Nếu có một khu nghỉ dưỡng ở đây, khách ngủ qua đêm, sáng ra ngắm bình minh, ngắm mây sà xuống tận mặt, sau đó khách ăn sáng bằng những món chè, hay bánh hạt dẻ, rồi vào rừng trải nghiệm thu hái thì có rất nhiều ý nghĩa. Kết hợp với những sản vật của bà con tự chăn nuôi, mình sẽ bán được nhiều hàng do nông dân sản xuất ra. Thêm nữa ở khu vực trồng cây dẻ còn có một đồi lau trắng nở rất đẹp vào mùa đông. Nếu làm được du lịch cộng đồng thì đảm bảo sẽ là một điểm nhấn khi du khách tới thành phố Lạng Sơn trải nghiệm," - Hiếu kể.

Anh nông dân trồng hạt dẻ Ocop và ước mơ du lịch trải nghiệm giữ núi rừng xứ Lạng  - Ảnh 5.

Trẻ em trải nghiệm nhặt hạt dẻ tươi tại vườn cây dẻ của HTX An Sơn. Ảnh: NVCC

Hiếu chia sẻ, bà con hiện nay còn chưa thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm, tập quán. Nếu chính quyền và các ban ngành đoàn thể cùng vận động bà con làm du lịch cộng đồng, như vậy sẽ cho hiệu quả cao hơn rất nhiều như cách canh tác hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem