Thiếu tình thương của mẹ, hai anh em nỗ lực vượt khó

Khánh Ly Thứ hai, ngày 26/12/2022 06:17 AM (GMT+7)
Dù tuổi còn nhỏ, hai anh em Đông đã phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình thương của cha mẹ do mẹ bỏ đi, bố đi làm xa. Nhưng không hề nản chí, hai anh em Đông vẫn yêu thương, đùm bọc nhau, thay bố chăm sóc ông bà, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Bình luận 0

"Con không biết tìm mẹ ở đâu"

Hoàng Tiến Đông (SN 2008, học sinh Trường THCS Phạm Ngũ Lão) là anh trai của Hoàng Thế Vinh (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học Phạm Ngũ Lão), trú tại thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Mẹ bỏ đi từ khi em trai mới được gần 3 tuổi. Bố đi làm xa, các em lớn lên nhờ tình yêu thương, sự bao bọc của ông bà nội.

"Lúc mẹ bỏ đi, mấy anh em con buồn lắm mà không biết làm gì. Con tin rằng, xa anh em con, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi lần nghĩ tới mẹ, anh em con chỉ biết ôm nhau khóc rồi lại động viên nhau cố gắng, vượt qua khó khăn, làm chỗ dựa tinh thần cho ông bà", Đông chia sẻ.

Đông kể, năm 2019, mẹ Đông bỏ đi biệt tích mà không rõ lí do. Từ đó đến nay, em không nhận được bất kể tin tức gì của mẹ. Hiện nay, hai anh em Đông ở với ông bà nội do bố đi làm xa. Căn nhà đang sống chưa tới 20m2, xuống cấp trầm trọng.

Thiếu tình thương của mẹ, hai anh em nỗ lực vượt khó - Ảnh 1.

Căn nhà chưa đầy 20m2 đã xuống cấp trầm trọng nhưng luôn đong đầy tình yêu thương của ông bà dành cho các cháu. Ảnh: Khánh Ly

Vì cuộc sống mưu sinh, bố của Đông - anh Hoàng Văn Khuyến (SN 1987) gửi 2 con ở nhà với ông bà rồi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về. Với thu nhập 5 – 6 triệu đồng/tháng, anh Khuyến tích cóp, đều đặn gửi về hàng tháng nhưng cũng không đủ lo sinh hoạt của 4 người.

"Hồi đó, cứ đến đêm là tụi nhỏ khóc đòi tìm mẹ. Nhiều lúc quặn thắt ruột gan, bất lực vì thương cháu, vợ chồng tôi bảo nhau cố gắng, bù đắp tình thương, chăm lo các cháu. Dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tôi cũng phải cho các cháu ăn học nên người", bà Nguyễn Thị Phương - bà nội Đông nghẹn ngào.

Tuổi cao, sức yếu lại hay đau ốm nhưng thương hai đứa cháu nhỏ, hàng ngày, bà Phương cặm cụi trồng thêm vài cây rau, muối vại dưa, vại cà, mang ra đầu làng bán. Bà cố gắng, chắt chiu từng đồng, mong sao cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Thiếu tình thương của mẹ, hai anh em nỗ lực vượt khó - Ảnh 3.

Thương cháu nên dù tuổi cao sức yếu, hai ông bà vẫn chắt chiu, làm lụng, mong cải thiện phần nào khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Khánh Ly

Vươn lên trong khốn khó

Là đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, trải qua nhiều nỗi buồn, sớm phải xa rời bàn tay yêu thương, chăm sóc của mẹ, sự ân cần, vỗ về của cha. Đông luôn mạnh mẽ, cố gắng và vô cùng hiểu chuyện. Những khó khăn, nỗi đau không có mẹ khi còn quá nhỏ không khiến Đông nản lòng mà như tiếp thêm sức mạnh để em trưởng thành hơn.

Ngoài giờ học, Đông chăm chỉ phụ ông bà làm việc nhà, từ nấu cơm, rửa bát, quét dọn đến những công việc đồng áng... Em luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để không lơ là chuyện học hành. Hình ảnh cậu bé với dáng người mảnh khảnh, mặt đượm buồn khiến ai nhìn vào cũng phải chạnh lòng, xót xa.

Nói về ước mơ của mình, Đông cho biết, em muốn học thật giỏi để sau này ra trường, xin được một công việc tốt, báo hiếu ông bà, chăm sóc cho bố và em trai, trở thành người có ích cho xã hội.

Thiếu tình thương của mẹ, hai anh em nỗ lực vượt khó - Ảnh 4.

Thời gian rảnh, Đông thường xuyên phụ giúp ông bà làm việc nhà. Ảnh: Khánh Ly

Trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng của việc học online khiến mắt của Đông kém đi nhiều nhưng hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nên Đông chưa được đi khám.

"Mắt của Đông hiện nay rất dại và mờ. Tôi đã trao đổi với bà để đưa em đi khám. Do chưa có điều kiện nên tình trạng chưa được khắc phục, khiến quá tình học tập trở nên khó khăn hơn.

Trên lớp, Đông là một học sinh khá giỏi, ý thức học tập tốt và luôn nỗ lực, chịu khó. Hiểu được hoàn cảnh, bạn bè trong lớp rất quý mến, thường xuyên chia sẻ, động viên Đông cố gắng. Bên cạnh đó, nhà trường đã hỗ trợ Đông một phần học phí, mong em có thêm động lực, vươn lên trong học tập", cô giáo Trần Thị Hồng Nhung - Giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, Trường THCS Phạm Ngũ Lão tâm sự.

Tết Nguyên đán là ngày vui, sum họp, mong chờ của nhiều đứa trẻ sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Nhưng với anh em Đông, có lẽ Tết là những ngày buồn và tủi thân nhất. 

Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt kêu gọi những tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để Đông có điều kiện được khám mắt, phục vụ cho việc học tập và giúp em có động lực vượt qua chặng đường chông gai phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Em Hoàng Tiến Đông (SN 2008) - thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bố: Hoàng Văn Khuyến

Số điện thoại anh Khuyến: 032.849.5257

STK: 22210005147097 – Ngân hàng BIDV

Chủ tài khoản: Hoàng Văn Khuyến

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình em Đông - Hưng Yên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem