Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội

Thứ năm, ngày 18/08/2022 17:24 PM (GMT+7)
Chiều nay (18/8), một nhóm thợ lặn không chuyên đã kết hợp với đội cứu hộ 116 Thái Bình để tiến hành tìm kiếm cô gái Lương Hải Như (SN 1999, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Video: Người dân theo dõi tìm kiếm cô gái bị mất tích tại cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Chiều nay (18/8), gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cô gái Lương Hải Như (SN 1999, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tại khu vực cầu Cù Sơn (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội), rất đông người dân vẫn tụ tập theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm dưới nước.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Đội cứu hộ 116 Thái Bình đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực cách cầu Cù Sơn khoảng 300 mét.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lực lượng tìm kiếm sử dụng camera có chức năng quay dưới nước, có gắn đèn LED. Chiếc camera sẽ quay liên tục 360 độ giúp đội cứu hộ có thể quan sát rõ vật thể dưới đáy sông.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 4.

Kết hợp tìm kiếm với đội cứu hộ 116 Thái Bình, một nhóm thợ lặn không chuyên đã liên tục ngụp lặn dưới nước tại vị trí nghi ngờ cách cầu Cù Sơn khoảng 300 mét để tìm kiếm cô gái Lương Hải Như bị mất tích bí ẩn cách đây khoảng 1 tháng.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, đây là nhóm thợ lăn không chuyên người địa phương. Nhóm này liên tục ngụp lặn dưới nước mà không cần dùng đến các công cụ hỗ trợ như kính lặn, bình oxy...

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 6.

Đến khoảng 15h45, đội cứu hộ 116 Thái Bình và nhóm thợ lặn kết thúc tìm kiếm tại vị trí nghi ngờ nhưng không phát hiện được các vật dụng hay thi thể cô gái.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nhóm thợ lặn được người dân tiếp nước sau hàng giờ ngụp lặn.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 8.

Do ngụp lặn dưới nước không có thiết bị hỗ trợ nên đôi mắt các thợ lặn đều đỏ hoe.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 9.

Khoảng 16h, dù đã rất nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả, đội cứu hộ 116 Thái Bình di chuyển tìm kiếm ở khu vực khác.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 10.

Gần cầu Cù Sơn, người dân thắp hương, đốt vàng mã để tìm kiếm cô gái bị mất tích.

Thợ lặn đỏ mắt ngụp lặn dưới nước tìm kiếm cô gái mất tích bí ẩn ở Hà Nội - Ảnh 11.

Trên cầu Cù Sơn, rất đông người dân vẫn đứng tụ tập theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm.

Lương Hải Như sinh năm 1999, trú ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hải Như là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em.

Khoảng 20h ngày 14/7/2022, Hải Như rời khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước khi đi, Hải Như có nói với người thân là 'đi giải quyết công việc và sẽ quay về'.

Đến khoảng 21h ngày 14/7/202 thì gia đình không liên lạc được với Hải Như. Khoảng thời gian từ 21h30 đến 23h30 cùng ngày, Quỳnh Như (chị gái song sinh với Hải Như) dò theo định vị thì điện thoại báo em gái đang ở khu vực xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của Hải Như bãi xe trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Người thông báo là bạn của T (bạn trai cũ của Hải Như).

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem