Tìm thấy thi thể cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc

Thứ tư, ngày 07/09/2022 11:32 AM (GMT+7)
Cháu gái của vị cố tỷ phú nổi danh ở Memphis đã bị ép vào một chiếc ôtô và bắt cóc khi chạy bộ buổi sáng sớm ngày 2/9.
Bình luận 0

Cảnh sát ở Tennessee tìm thấy thi thể của người phụ nữ bị ép vào ôtô và bắt cóc khi chạy bộ buổi sáng gần Đại học Memphis.

Theo công bố mới nhất từ cảnh sát Memphis hôm 6/9, các nhà điều tra đã xác định đó là thi thể của giáo viên Eliza Fletcher, 34 tuổi, cháu gái của cố tỷ phú danh tiếng Joseph Orgill III. Việc Eliza Fletcher bị bắt cóc khi đi chạy bộ hôm 2/9 đã nhận được sự quan tâm trên khắp nước Mỹ.

Tìm thấy thi thể cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc - Ảnh 1.

Eliza Fletcher, giáo viên 34 tuổi, một người mẹ 2 con, bị bắt cóc khi chạy bộ buổi sáng hôm 2/9. Ảnh: AP.

Theo Forbes, công ty của gia đình Orgill là công ty tư nhân lớn thứ 143 tại Mỹ năm 2021, đạt doanh thu 3,2 tỷ USD trong năm này.

Sau một loạt các cuộc tìm kiếm trong cuối tuần dịp Ngày Lao động, các nhà chức trách đã tìm thi thể của Fletcher hôm 5/9.

Cảnh sát cho biết Eliza Fletcher đã bị bắt cóc vào khoảng 4h sáng 2/9, khi một người đàn ông tiếp cận cô và buộc cô vào một chiếc xe thể thao đa dụng sau chút giằng co.

Fletcher, một người mẹ có hai cậu con trai nhỏ, được trình báo mất tích khi cô không trở về nhà sau buổi chạy bộ buổi sáng thường lệ.

Liên quan tới vụ việc, một nghi phạm đã bị buộc tội bắt giữ và giả mạo bằng chứng trong vụ án công bố vào ngày 6/9.

Các cảnh sát liên bang đã bắt giam nghi phạm Cleotha Abston, 38 tuổi, vào ngày 3/9, vì liên quan đến vụ bắt cóc Fletcher sau khi phát hiện AND của người này trên một đôi dép được tìm thấy gần nơi nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng.

Tìm thấy thi thể cháu gái tỷ phú Mỹ bị bắt cóc - Ảnh 2.

Cleotha Abston xuất hiện tại phòng xử án của Thẩm phán Louis Montesi hôm 6/9 tại Memphis. Abston đã bị buộc tội bắt cóc và giết hại Eliza Fletcher. Ảnh: AP.

Cảnh sát Memphis ngày 6/9 nói rằng Abston cũng sẽ phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ một, theo luật Tennessee có thể lãnh án tù chung thân hoặc thậm chí tử hình.

Theo bản khai, cảnh quay từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy một chiếc GMC Terrain màu đen chạy ngang qua và chờ Fletcher.

Sau đó, một người đàn ông đã bước ra khỏi xe, hung hãn chạy về phía Fletcher và ép cô vào ghế phụ sau một cuộc giằng co. Chiếc xe dừng trong bãi đậu xe khoảng 4 phút trước khi di chuyển.

Người thân của Fletcher và hơn 20 hãng tin truyền thông đã có mặt trong phòng xử án vào sáng 6/9.

Đây là lần đầu tiên nghi phạm hầu tòa về tội bắt cóc, giả mạo bằng chứng, trộm cắp, đánh cắp danh tính và gian lận sử dụng thẻ tín dụng.

Thẩm phán đã ra lệnh giam giữ Abston thay vì khoản tiền bảo lãnh 510.000 USD.

Abston không đủ khả năng chi trả tiền bảo lãnh hoặc luật sư, và thẩm phán Louis Montesi đã chỉ định một luật sư công đại diện cho nghi phạm.

Cảnh sát cũng tin rằng chiếc xe được cho là sử dụng trong vụ bắt cóc Fletcher có liên hệ với một người tại ngôi nhà nơi Abston đang ở.

Vào ngày 4/9, cảnh sát Memphis thông báo các nhà chức trách đã buộc tội anh trai của nghi phạm, Mario Abston, 36 tuổi, về tội sử dụng ma túy và súng. Người này không liên quan đến vụ bắt cóc Fletcher.

Theo đài truyền hình Fox13 của Memphis, thi thể của Fletcher được tìm thấy trên đoạn đường đến khu vực nơi nghi phạm được cho là đang dọn dẹp chiếc xe GMC Terrain vài giờ sau khi cô bị bắt cóc.

Người chủ của Abston đã xác nhận với cảnh sát rằng anh ta làm việc cho một dịch vụ dọn dẹp.

Theo New York Times, Abston “từ chối cung cấp cho các nhà điều tra vị trí của nạn nhân”, đồng thời nói thêm rằng “có bằng chứng cho thấy cô bị thương tích nghiêm trọng”.

“Lời khai của nhân chứng cũng cho thấy những vết thương này để lại bằng chứng, chẳng hạn máu, trong chiếc xe mà bị cáo đã lau chùi”, tài liệu của tòa án cho biết.

Hải Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem