Tình tiết mới vụ cô gái bị nhốt ở tầng hầm, cưỡng hiếp trong một tháng

Thứ hai, ngày 17/10/2022 18:38 PM (GMT+7)
Nạn nhân bị bắt cóc, cưỡng hiếp trong một tháng ở Missouri, Mỹ là một cô gái 22 tuổi. Sau khi trốn thoát, nạn nhân tiết lộ người giam giữ cô đã giết hại một số cô gái da đen khác.
Bình luận 0


Tình tiết mới vụ cô gái bị nhốt ở tầng hầm, cưỡng hiếp trong một tháng - Ảnh 1.

Cảnh sát khám xét tại nhà riêng của nghi phạm Timothy Haslett Jr. Ảnh: Kansas City Star.

Sau khi trốn thoát khỏi nhà của người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp cô trong vòng một tháng, nạn nhân đã cầu cứu những người hàng xóm gần đó.

“Giúp tôi với. Tôi bị cưỡng hiếp. Tôi bị nhốt. Nếu không có ai cho tôi vào, anh ta sẽ truy tìm và giết tôi", nạn nhân khi đó.

Ciara Tharp, một nhân chứng, cho biết thêm rằng nạn nhân liên tục lặp lại câu “Anh ta đã giết bạn bè tôi”.

Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân khai rằng cô bị một người đàn ông bắt cóc tại Prospect Avenue vào đầu tháng 9, sau đó người này đưa cô đến một ngôi nhà và nhốt cô trong căn phòng nhỏ ở tầng hầm.

Tình tiết đáng chú ý là địa điểm và thời gian nạn nhân khai bị bắt cóc trùng khớp với thời điểm có đồn đoán về một kẻ giết người hàng loạt tại Kansas, theo Guardian.

Trong khoảng thời gian nạn nhân mất tích, một số nhà lãnh đạo cộng đồng đã bày tỏ lo ngại về thông tin nhiều phụ nữ và trẻ em gái da đen biến mất.

Hồi tháng 9, tờ Kansas City Defender đã công bố một đoạn video của Giám mục Tony Caldwell nói rằng ông nhận được thông tin rằng những người phụ nữ đang mất tích đều bị bắt cóc tại Prospect Avenue, Kansas.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng những lo ngại trên là "hoàn toàn vô căn cứ".

"Có tin đồn trên mạng xã hội rằng có nạn nhân khác đã chết. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào về điều đó ngay lúc này", Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Clay thông báo, theo People.

“Đây chính xác là những mô tả về nghi phạm mà chúng tôi thường nhắc đến và vị trí mà chúng tôi từng nói rằng nhiều cô gái bị bắt. Tôi xin lỗi vì đã không hành động sớm hơn", ông Caldwell chia sẻ với Defender.

“Rất nhiều lần chúng tôi thậm chí cố gắng cung cấp thông tin cho cảnh sát để họ có thể hành động vì người dân trên đường phố không tin tưởng họ và giờ chúng tôi có thể hiểu được điều đó”, ông chia sẻ thêm.

Vụ án trên là ví dụ mới nhất về việc lực lượng cảnh sát, chủ yếu là người da trắng, từ chối tiếp nhận báo cáo về các nạn nhân bản địa hay da đen mất tích và bị sát hại - đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, theo Guardian.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra Sở Cảnh sát thành phố Kansas với cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với các sĩ quan da đen.

Tình tiết mới vụ cô gái bị nhốt ở tầng hầm, cưỡng hiếp trong một tháng - Ảnh 2.

Nghi phạm Timothy Haslett Jr. Ảnh: Kansas City Star.

Sáng 7/10, một phụ nữ ở Missouri được tìm thấy trong bộ đồ lót, trên cổ có xích khóa kim loại, và băng keo dán quanh miệng, theo các tài liệu truy tố được đệ trình hôm 11/10, Kansas City Star đưa tin. Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng cô bị bắt vào đầu tháng 9, sau đó bị đưa đến một ngôi nhà và bị nhốt trong căn phòng nhỏ ở tầng hầm.

Theo đơn khiếu nại gửi lên tòa án hạt Clay, Timothy Haslett J.r, 39 tuổi, ở Excelsior Springs, Missouri, đã bị bắt giữ hôm 7/10. Cùng ngày, cảnh sát thông báo người này bị buộc tội hiếp dâm cấp độ một (tức mức nặng), bắt cóc cấp độ một, và hành hung cấp độ 2, AP đưa tin.

Cảnh sát Excelsior Springs đang điều tra theo hướng có ít nhất 2 nạn nhân nữ khác bị Haslett làm hại. The Star đưa tin rằng kể từ khi Haslett bị bắt, cảnh sát đã mang theo những túi lớn bằng chứng từ ngôi nhà của nghi phạm. Họ cũng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra sân nhà và xe tải của Haslett.


 

Hương Vũ (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem