Tọa đàm: Câu chuyện truyền cảm hứng từ 2 người "mẹ đại bàng" nuôi con tự kỉ

Dân Việt Media Thứ ba, ngày 22/12/2020 13:19 PM (GMT+7)
Hai người mẹ được mệnh danh là “đại bàng” này đã chia sẻ với TH Dân Việt một hành trình song hành với con, và để nhận thấy rằng, trong mỗi đứa trẻ tự kỉ, là một thế giới riêng và đầy cảm xúc mà mỗi lần khám phá, lại là một chuyến du hành ở xứ sở của một Alice kỳ diệu và ngây thơ suốt đời.
Bình luận 0

Khi đọc được cuốn sách "TÔI MUA VÉ ĐẾN ITALY NHƯNG LẠI HẠ CÁNH Ở HÀ LAN" của tác giả Emily Perl Kingsley, chị Bạch Thùy Linh đã chợt nhận ra: Khi bạn chuẩn bị sinh con, nó giống như chuẩn bị cho một chuyến du lịch thú vị đến Italia. Mọi chuyện đều rất hào hứng. Nhưng chuyến bay đã thay đổi. Họ đã hạ cánh xuống Hà Lan và bạn phải xuống đó. 

Có một đứa con tự kỷ, giống như bạn du hành đến một nơi khác, không phải Italia tươi đẹp. 


Câu chuyện truyền cảm hứng từ 2 người "mẹ đại bàng" có những đứa con tự kỷ

Tọa đàm: Câu chuyện truyền cảm hứng từ 2 người "mẹ đại bàng" có những đứa con tự kỷ

"Còn nhớ ngày 24.6.2014, mình đem "thiên thần nhỏ tuổi" của mình đi đánh giá tại TT Giáo dục & hòa nhập trẻ em và cô kết luận con mắc chứng tự kỷ. Suốt 3 tuần từ khi biết tin ấy, mình đã từng hoảng hốt nghĩ phải giấu biệt chuyện này đi, không thì ai dám chơi với con mình, mọi cánh cửa của con sẽ đóng lại.

Mình mất hơn 1 năm mải mê lo can thiệp tích cực cho con, vừa lăn tăn ánh nhìn của thiên hạ và e dè trong việc kể chuyện con. Mình mất hơn 1 năm tiếp theo để tự vận động tinh thần mình phải mở lòng ra hơn. Và mới vài tháng gần đây mình mới thực sự nhẹ nhõm, sẵn sàng đem câu chuyện của mình để kể, để mọi người thêm thấu hiểu và thông cảm cho con, để động viên những bà mẹ khác. Chị Thùy Linh chia sẻ.

Tọa đàm: Câu chuyện truyền cảm hứng từ 2 người "mẹ đại bàng" có những đứa con tự kỷ - Ảnh 2.

"Hãy thử chăm sóc một đứa trẻ tự kỷ một ngày thôi, bạn sẽ hiểu có những bà mẹ được ông Trời chọn lựa để thử thách sự kiên nhẫn, giới hạn chịu đựng và sự yêu thương, và bạn sẽ thông cảm với họ nhiều hơn, cũng như nhìn đứa trẻ ấy bằng con mắt bao dung hơn".

Tọa đàm: Câu chuyện truyền cảm hứng từ 2 người "mẹ đại bàng" có những đứa con tự kỷ - Ảnh 3.

Cậu bé Ong, với sở thích lắp lego, đam mê máy bay, tàu hỏa, tàu thủy đang vô cùng hạnh phúc với "hành trình diệu kỳ" mà mẹ Linh đã cùng sóng đôi trong cuộc đời này.

Cảm giác như rơi xuống vực thẳm, trời đất sụp đổ dưới chân… Khi biết con mình mắc chứng bệnh tự kỷ, nhiều người mẹ tội nghiệp đã từng nghĩ, nếu có thể, họ xin được chết đi để cho con mình được là một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, trong mỗi đứa trẻ tự kỷ, là một thế giới riêng và đầy cảm xúc mà mỗi lần khám phá, lại là một chuyến du hành ở xứ sở của một Alice ngây thơ và mong manh diệu kỳ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem