Tội ác từ... bỏ hoang

Thứ hai, ngày 16/07/2012 19:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một tội ác chưa được nhận dạng đúng mức, đó là tội bỏ hoang. Ngay tại thủ đô, tính đến ngày 30.6.2012, có khoảng 655 biệt thự và 574 nhà liền kề đã hoàn thành phần thô nhưng chưa đưa vào sử dụng.
Bình luận 0

Dự án Vườn sinh thái Cẩm Đình (Phúc Thọ) rộng 236ha được khởi động 5 năm nay, vẫn là khu đất hoang vu. Dân chăn thả gia súc khắp nơi và dự án sinh thái trở thành bãi chăn chuyên dụng! Khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) thu hồi như cướp gần 200ha đất nông nghiệp của An Khánh, An Thượng cũng đang là bãi "nuôi bò" theo nghĩa đen!

Chợ thì sao? Bình Phước được suy tôn là “tỉnh vua” về kỷ lục chợ bỏ hoang. Chợ Minh Đức (huyện Hớn Quản) 280 triệu đồng, bỏ hoang10 năm qua, tất nhiên phải xuống cấp thê thảm. Chợ biên giới Hoàng Diệu (Bù Đốp) 1,7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, bị bỏ hoang từ giữa năm 2006 đến nay! Chợ các xã Tân Hưng, Tân Phước (huyện Đồng Phú), Đăk Nhau, Bom Bo 2 (huyện Bù Đăng)… đang được dân tận dụng làm sân phơi hàng hóa nông sản, nơi tổ chức hội chợ, ca nhạc, chăn thả gia súc, gia cầm hoặc làm sân đá bóng cho lũ trẻ…

Bệnh viện luôn cháy chỗ, bệnh nhân chất đống trên giường nhưng vẫn có nhiều nơi xây rồi bỏ hoang, nhiều khi chỉ vì những lý do vặt vãnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Kon Tum được xây dựng từ năm 2008 tại xã Chư H'reng, TP. Kon Tum (Kon Tum) với quy mô 50 giường bệnh, đến nay vẫn nằm "đắp chiếu" chỉ vì không có nguồn nước sạch, 40 tỷ đồng phơi mưa phơi nắng nhiều năm nay!

Dự án ngàn tỷ bỏ hoang, chợ bỏ hoang, bệnh viện bỏ hoang, chung cư bỏ hoang…tất nhiên tất cả đều đã được tính vào chỉ số tăng trưởng và toàn dân lấy làm sung sướng. Nhưng đó thật sự là một tội ác. Tội này đã được ghi trong luật, bị lên án trong mọi nền đạo đức truyền thống vốn có tên là lãng phí. Nhưng nó vẫn chưa được nhận dạng và đánh giá đúng mức, "đúng người, đúng tội".

Dưới nhiều góc độ, tội lãng phí còn nặng hơn tham nhũng. Tham nhũng là tiền công, tiền dân bị quan tham ăn cắp cho vào túi mình. Công quỹ và dân mất tiền nhưng của cải vẫn còn đó. Còn lãng phí thì chẳng khác gì biến lao động, tài sản, công sức mồ hôi nước mắt của nhân dân thành công dã tràng, biến máu và mồ hôi của dân thành nước cống rồi mang đổ xuống sông Ngô! (đưa vàng đi đổ sông Ngô).

Đất nước lụn bại, tất cả mọi người đều bị mất mát đau đớn. Chỉ có một số người là được, lại được rất to. Đó là những người, những nhóm to nhỏ, cao thấp cố tình vẽ ra, thực hiện các công trình, dự án rồi bỏ hoang. Nhà hoang, đất hoang nhưng túi tiền hoa hồng của quan tham vẫn mỗi ngày đầy ắp! Xét cho cùng, tham nhũng và lãng phí nhiều khi chỉ là một.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem