Tổng giám đốc SLNA: "Ai phát hiện tôi tham ô, tôi tặng nhà, tặng ô tô"

PV (tổng hợp) Thứ hai, ngày 10/05/2021 18:10 PM (GMT+7)
Tổng giám đốc công ty SLNA Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ về phong độ trồi sụt của đội bóng cũng như tình hình của CLB, đồng thời minh oan cho bản thân mình.
Bình luận 0

CLB SLNA đang đối mặt với lần đầu tiên xuống hạng ở V.League. Họ đang đứng cuối bảng và kém đội xếp ngay trên 3 điểm. Phía ban huấn luyện, chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh từ chức để trở về làm Tổng giám đốc công ty, còn HLV Ngô Quang Trường ra đi, nhường chỗ cho trợ lý Nguyễn Huy Hoàng. Tuy nhiên, tình hình chưa có nhiều cải thiện. Ngoài ra, đội còn có biến động khi nhà tài trợ Bắc Á quyết định chia tay đội sau khi mùa giải kết thúc.

Tổng giám đốc SLNA: "Ai phát hiện tôi tham ô, tôi tặng nhà, tặng ô tô" - Ảnh 1.

Tổng giám đốc SLNA Nguyễn Hồng Thanh.

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ với CĐV về tình hình CLB: "Nhiều cầu thủ bây giờ cảm thấy tất cả chống lại SLNA. Các cầu thủ nghĩ như thế thì làm sao ra sân đá được. Họ ra sân là có cảm giác bị ức chế. Nhưng CĐV nghĩ như vậy cũng là vì bức xúc thôi. Không ai chống lại SLNA cả. Họ yêu quý chúng tôi thì mới có thái độ, nhưng cần đúng mực. Như một người vợ yêu chồng quá người ta mới ghen. Nên chúng ta cần thông cảm với họ.

Bắc Á là nhà tài trợ, là ngân hàng tài chính. Họ quản lý tài trợ rất minh bạch, rõ ràng. Không phải là muốn lấy tiền đi cấp cho CLB thì nói là được ngay.

Mấu chốt của tất cả mọi việc chỉ là thắng và thua mà thôi. Khi thắng thì mọi thứ đều đẹp, những điều ngay trước mắt cũng được bỏ qua. Còn khi thua thì tất cả đều bức xúc. Đó là điều bình thường.

Mọi người bức xúc nói tôi tham ô. Tôi chia sẻ thật nếu ai phát hiện tôi tham ô, tôi tặng nhà, tặng xe cho các bạn. Tôi làm ở SLNA hay ở chính quyền đều vậy. Vì sao tôi nói họ phải nghe, vì tôi không làm điều gì khuất tất cả”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem