Triệu phú Trung Quốc chuyên khoe tiền tấn gây tranh cãi

Trà My - Tổng hợp Thứ năm, ngày 02/02/2017 00:25 AM (GMT+7)
Trần Quang Tiêu, một doanh nhân kiêm nhà từ thiện Trung Quốc, từng nổi tiếng khi mang 16 tấn tiền mặt xếp trong một phòng thu ở Nam Kinh.
Bình luận 0

img

Ông Trần Quang Tiêu và 16 tấn tiền mặt xếp trong một phòng thu ở Trung Quốc

Trung Quốc đang nổi lên như nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, cùng với đó là sự xuất hiện của những tỷ phú, triệu phú với khối tài sản kếch xù. Không chỉ vậy, nhiều người trong số họ còn nổi tiếng với những pha vung tiền không tiếc tay hay thói chơi ngông “ngút trời”.

Giả sử bạn có rất nhiều tiền mặt, liệu bạn có mang chúng ra xếp thành chồng, và đề nghị giới truyền thông đến đưa tin, chụp ảnh?

Đó chính là những gì một triệu phú tốn nhiều giấy mực của báo chí Trung Quốc, ông Trần Quang Tiêu, đã làm, không chỉ một mà rất nhiều lần.

Ông Trần sinh năm 1968, là nhà sáng lập và chủ tịch Công ty Công nghệ tái chế Jiangsu Huangpu. Tờ Forbes ước tính tài sản của ông vào năm 2014 là khoảng 400 triệu USD (hơn 9 nghìn tỷ đồng).

Ngoài ra, ông cũng là một nhà từ thiện gây nhiều tranh cãi. Ông Trần lần đầu xuất hiện trên báo chí Trung Quốc khi tự tay cứu sống 13 người sau trận động đất năm 2008 ở Tứ Xuyên khỏi đống đổ nát.

Tuy nhiên, với những màn “khoe tiền” lập dị, ông cũng gặp phải nhiều chỉ trích của dư luận.

img

Tháng 12.2012, ông Trần Quang Tiêu khoe núi tiền với tổng giá trị lên tới 230 triệu nhân dân tệ

Những chiêu khoe tiền lập dị

Tháng 2.2011, triệu phú Trần đã phân phát rất nhiều phong bì tiền cho người nghèo trên đường phố Đài Loan. Theo Wall Street Journal, tổng số tiền ông đem cho là hơn 227.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Ngoài ra, ông cũng quyên góp tiền cho các tổ chức phúc lợi xã hội và một chương trình bữa trưa trường học cho các học sinh nghèo nơi đây.

Tháng 12.2012, ông Trần Quang Tiêu, xuất hiện trên mặt báo để khoe núi tiền với tổng giá trị lên tới 230 triệu nhân dân tệ (khoảng 754 tỷ đồng) như một phần thưởng dành cho những người trẻ tuổi có thể trả lời câu đố của ông.

Các bức ảnh ông tự đăng tải lên mạng cho thấy núi tiền mặt có mệnh giá 100 nhân dân tệ cao 1,6m, dài khoảng 17m và nặng 1,5 tấn. Tuy nhiên, cuối cùng, không ai giải được câu đố của ông và không ai nhận được thưởng. Trong khi đó, ông Trần lại có cơ hội quảng cáo cho sản phẩm của công ty mình.

img

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu quảng cáo rẻ tiền của công ty ông

Hành động này đã bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một chiêu quảng cáo rẻ tiền của công ty ông.

Tháng 12.2013, triệu phú Trần một lần nữa dùng 16 tấn tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ để trang trí cho một phòng thu ở Nam Kinh. Theo ông, mục đích của việc này là quảng bá cho chương trình tổng điều tra kinh tế toàn quốc của Trung Quốc.

Theo China Daily, núi tiền được vận chuyển tới Nam Kinh bằng một chiếc xe tải cỡ lớn, và 20 công nhân đã phải làm việc cật lực suốt 5 giờ đồng hồ để trang trí phòng thu bằng tiền.

Ông Trần nói rằng việc này sẽ thu hút sự chú ý của dư luận trong nước, từ đó tiết kiệm được không gian quảng cáo trên báo chí cho chương trình điều tra. Tiết kiệm được không gian trên báo chí đồng nghĩa với việc tiết kiệm giấy và là một hành động thân thiện với môi trường, theo triệu phú.

img

Tháng 12.2013, triệu phú Trần một lần nữa dùng 16 tấn tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ để trang trí cho một phòng thu ở Nam Kinh

Cũng theo China Daily, ông Trần thường dùng tiền để làm nền cho các chương trình từ thiện, quảng bá của mình từ năm 2010. Ông từng nói năm 2013: “Đây là lần thứ 6 tôi sử dụng tiền làm phông nền cho chương trình. Lần này số tiền trưng bày là lớn nhất và đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi khoe tiền.”

Nhà từ thiện gây tranh cãi nhất TQ

Bên cạnh chiêu xếp tiền khiến dân mạng trong nước ngỡ ngàng, ông Trần còn khiến người Mỹ ngạc nhiên khi công bố sẽ mời 1.000 người nghèo Mỹ ăn trưa với ông năm 2014, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng viết.

Theo đó, ông gửi lời mời này tới những người Mỹ có hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn đến thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng Boat House ở Công viên Trung tâm của New York. Ngoài ra, ông còn hứa tặng cho mỗi người 300 USD.

Tuy nhiên, thực tế, khi đến ăn trưa, người nghèo lại không nhận được số tiền trên. Một số rất tức giận và gọi ông Trần là “lừa đảo”, lợi dụng người nghèo như một phương thức quảng cáo.

img

Ông từng mời 1.000 người nghèo Mỹ ăn trưa năm 2014, nhưng lại không cho họ 300 USD như đã hứa

Theo tờ CNN của Mỹ, ông Trần cũng bị nhiều người cáo buộc là đam mê nổi tiếng và sự chú ý của dư luận. Nhiều người thậm chí không coi ông là một nhà từ thiện đúng đắn.

Jeremy Goldkorn, giám đốc của công ty nghiên cứu truyền thông Trung Quốc Danwei, gọi ông Trần là "một thằng hề có những hành động từ thiện toàn những trò quảng cáo bản thân".

Còn cư dân mạng chế nhạo Trần vì quá đam mê nổi tiếng. Điều này được minh chứng khi ông mặc một bộ vest màu xanh để tặng hàng chục xe ô tô miễn phí cho những người bị hỏng ô tô trong một sự kiện năm 2012, BBC đưa tin. Thậm chí, ông từng tự quay phim mình chìm trong làn nước lạnh cóng ngập đến cổ trong suốt 30 phút, đánh bại các video thực hiện thử thách đổ xô đá lên đầu đang “hot” thời gian đó.

img

Ông Trần mặc một bộ vest màu xanh để tặng hàng chục xe ô tô miễn phí cho những người bị hỏng ô tô trong một sự kiện năm 2012

Thế nhưng bất chấp những lời chỉ trích, ông Trần vẫn không hề nản chí. "Tôi không tiếc gì cả”, ông nói.” "Tôi không e ngại những gì mọi người nói về tôi. Tôi không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến người khác. Tôi nghĩ rằng xã hội cần sự đổi mới đa dạng”, CNN trích lời triệu phú từ thiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem