Trung thu là Tết tuổi thơ

Nhà thơ Vi Thùy Linh Thứ ba, ngày 21/09/2021 17:43 PM (GMT+7)
Với niềm xúc động đặc biệt trong cảm hứng mùa thu, nhà thơ Vi Thùy Linh viết tác phẩm "Yêu những mùa thu" cũng là thông điệp về tình yêu trẻ thơ, yêu cuộc sống, niềm tin và hy vọng ở ngày mai bình yên cho mọi người. Dân Việt trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Bình luận 0

Trung thu - một trong các tiết (Tết) lễ cổ truyền được chú trọng của Á Đông, mang đặc trưng cốt lõi của Tết, đó là đoàn viên, sum họp. Nhưng Trung thu còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn là: Tết của trẻ em. Tết là dịp hội tụ, đã hội đã Tết thì phải vui, hân hoan. Trung thu còn chứa đựng nét văn hóa tao nhân khi cao điểm dồn vào tối: Trẻ phá cỗ, già thưởng trà, ngắm trăng - hoa. Tối thì mới có trăng, mới biết trăng sáng nhường nào. Trung thu là thời điểm giữa mùa thu, đêm rằm có trăng đẹp, sáng nhất.

Trung thu năm 2021 đặc biệt khác, sự khác của lần đầu nối tiếp cách xa mà với cảm nhận, hiểu biết và tâm lý của trẻ em thì quá tải. Một mùa thu mất tưng bừng hân hoan gặp gỡ ở 3 sự kiện vì giãn cách xã hội: Quốc khánh 2/9, ngày khai giảng tựu trường 5/9 và hôm nay là Trung thu. 

Cô chủ nhiệm nhận lớp mà cô trò chưa được gặp mặt, cả tháng học online nhiều bất cập mà chỉ mong được đi học trở lại, được đến trường sau 5 tháng phải xa. Trung thu đúng ngày đầu tiên Thủ đô nới lỏng giãn cách, sát nút nên không có những quầy bánh nướng, bánh dẻo trên đường phố, không có phố ngợp đồ chơi và các con không được ra phố Hàng Mã hay bát phố mua sắm. Trung thu cũng là dịp để người lớn nhớ/sống lại tuổi thơ, tỏ lòng quan tâm đến các cháu.

Trung thu là Tết tuổi thơ - Ảnh 1.

"Trung thu cũng là dịp để người lớn nhớ/sống lại tuổi thơ, tỏ lòng quan tâm đến các cháu", nhà thơ Vi Thùy Linh. (Ảnh: Dân Việt)

Trường Tiểu học Dịch Vọng B, điểm sáng của giáo dục quận Cầu Giấy, đạt chuẩn quốc gia nhiều năm trước, là một ngôi trường đẹp theo mọi nghĩa, vì quang cảnh, vì nề nếp dạy - học - hoạt động, vì nhân văn (trường nhận cả học sinh tự kỉ). Không chỉ chăm lo trò từng thực đơn mỗi ngày, trường còn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, đóng góp sẻ chia, gần nhất là phát động  vẽ tranh cổ  động phòng chống Covid-19. Sáng 18/9, tại sân trường, thầy Tổng phụ trách Đội trang trọng giới thiệu ba cô giáo trong Ban giám hiệu cùng 2 phụ huynh hảo tâm trao quà cho các cháu. 11 học sinh hoàn cảnh khó khăn được tặng quà thiết thực, đúng lúc gồm: Hộp bánh, gạo, đồng phục mới và 2 triệu đồng. 

Trường thực hiện clip 30 phút "Trung thu an toàn - Đánh bay Covid" phát trực tuyến qua Zoom lúc 20 giờ đúng đêm rằm cho 2.500 học sinh chung vui. Với niềm xúc động đặc biệt trong cảm hứng mùa thu, nhà thơ Vi Thùy Linh viết tác phẩm:

Yêu những mùa thu 

Mọi lịch sử đều gắn với con số: thống kê, tổng kết, dấu mốc thời gian

Về những gì đã qua, được nhớ hoặc khát khao tái hiện

Đếm mùa tính tuổi đời, sự kiện

Tôi nhớ nhất những mùa thu...

Hà Nội đẹp hơn khi đang thu

Không phải do tấm áo choàng sắc lá

Đâu cứ vàng mới mơ màng, lãng mạn

Mà dịu dàng heo may lan Thăng Long

Gió tháng 9 tỏa tỏa làn thơm

Hương của hoa, của mùi giấy mới

Con lên lớp 2, học bộ sách Kết nối

Cả tháng đầu học online, không sáng nào đủ sĩ số

Bập bùng tiếng cô giáo... các trò bị nghẽn mạng... ngác ngơ

Không thơ đâu, một hành trình quá sức gian nan

Nhưng nhất định kiên cường, vì là người Hà Nội

Tự hào dòng chữ trên giấy khai sinh: Nơi sinh Hà Nội

Thủ đô Văn hiến Anh hùng 1.011 tuổi

Thấu cả tình yêu không tỏ thành lời.

1985, mẹ được dắt đến lớp vỡ lòng cùng mùa thu thứ 6 trong đời

Mùa Thu 2020, mẹ bồi hồi cùng con dự khai giảng vào lớp 1

Trường Tiểu học Dịch Vọng B, điểm sáng giáo dục hàng đầu của quận

47 năm ngời những tên người

Nhà chúng ta, từ thời ông nội mẹ, ở đây cũng suýt soát chừng đó năm

Gần nửa thế kỉ chứng kiến hạ tầng khác xa kinh ngạc

Một điều thủy chung không đổi:

Mẹ nhất định muốn con học tại ngôi trường thân thương gần nhà mà mẹ tự hào về đời đi học 

Trường là ngôi nhà lớn, đẹp, vui trong thành phố thanh bình

Con buồn nhớ bạn, nhớ cô thầy, sau 5 tháng xa trường

Con hát Quốc ca, Đội ca vang ngõ nhỏ

Hà Nội năm nay thu khác lạ

Quốc khánh phố vắng người, không tựu trường khai giảng

Chỉ những bài ca vang tâm thức gọi ta

Thu 1945, khai sinh Việt Nam dân chủ cộng hòa

Chính tại quảng trường Ba Đình, nơi 52 năm Bác Hồ kính yêu vẫn đang giấc mơ thời đại

Đâu chỉ xuân, thu cũng là mùa khởi đầu hy vọng

Khi mọi cấp học, học sinh nô nức muốn tới trường!

Mùa thu thứ 42 - Linh

Mẹ và con thành nhân vật của tình đời cổ tích 

Khi con nhận từ tay cô giáo quà: Gạo, hộp bánh Trung thu, vở in tên trường, đồng phục mới

Không được tưng bừng rước đèn, phá cỗ

Các con chung vui, nhớ nhau qua clip 30 phút nhà trường phát trực tuyến lúc 20 giờ đúng đêm Rằm

Vẫn rực sáng trăng từ những ánh mắt, nụ cười, cái ôm ấm áp

Những đứa trẻ truyền sức sống tương lai!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem