Truy tìm siêu lừa đội lốt cán bộ Trung ương

Thứ tư, ngày 20/03/2013 15:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Cuối cùng, Trung Quốc cũng phát hiện Triệu Tích Vĩnh (Zhao Xiyong), kẻ đội lốt cán bộ trung ương Trung Quốc, thậm chí đã từng dẫn đầu các đoàn thanh tra về địa phương làm việc là một tên siêu bịp.
Bình luận 0

Giới chức Trung Quốc đang mở chiến dịch truy tìm tên siêu lừa này.

“Chính trị gia” lão luyện

Với mái tóc đen được vuốt sang một bên, áo sơ mi trắng ngắn tay và những bài phát biểu nhàm chán vô tận, nhiều năm nay, Triệu Tích Vĩnh đã thành công khi đi lừa ở các địa phương. Theo truyền thông Trung Quốc ngày 19.3, Triệu Tích Vĩnh (Zhao Xiyong), khoảng 40 tuổi, thường xuất hiện trong vai quan chức của Hội đồng Kinh tế Nhà nước, và nhắm vào các tỉnh để hoạt động với bản lý lịch giả này.

Tỉnh Vân Nam là nơi đầu tiên phát hiện ra trò lừa đảo. Trên một tiểu blog, chính quyền địa phương thông báo: “ Một đối tượng tên là Triệu Tích Vĩnh đã tự xưng là người đứng đầu cơ quan nghiên cứu thuộc Hội đồng Kinh tế Nhà nước, từng dẫn đầu các đoàn thanh tra và đọc các bài diễn văn”.

img
Triệu Tích Vĩnh mang vẻ bề ngoài đặc trưng của cán bộ Trung Quốc.

Chính quyền Vân Nam đã khuyến cáo các địa phương trực thuộc nên cảnh giác và tố cáo các trò lừa đảo của ông Triệu Tích Vĩnh.

Trong suốt nhiều năm dài, siêu lừa Triệu Tích Vĩnh đã đóng rất đạt vai lãnh đạo cao cấp, được mời đến nhiều nơi trong đó có các trường đại học, nhà máy điện, đặc khu kinh tế, toàn bộ chi phí đều được đài thọ.

Khi đi đến các địa phương, với chức danh tự mạo nói trên, Triệu được đối đãi như những quan chức có cấp hàm thứ trưởng và các thuộc cấp ở địa phương không ai dám đặt ra câu hỏi đối với Triệu. Triệu Tích Vĩnh thậm chí được mời phát biểu tại các cuộc đàm phán quan trọng tại các hội nghị, ngồi ở những vị trí trang trọng ở các bữa tiệc bao quanh là quan chức địa phương.

Triệu có nhiều chuyến “công tác” đến các tỉnh lẻ, phát biểu, kêu gọi với luận điệu mị dân và sáo rỗng. Thậm chí, một đài phát thanh địa phương đã nghiêm túc đưa tin về một chuyến thăm của Triệu Tích Vĩnh đến một nông trại trồng rau nổi tiếng ở thành phố Ngọc Khê. Tại đây, Triệu Tích Vĩnh gặp các quan chức nông nghiệp của thành phố và dẫn đầu một đoàn cán bộ đi thị sát ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Trong chuyến “vi hành” này, Triệu dõng dạc tuyên bố với quan chức và người dân địa phương: “Chính phủ nên phát huy hết tiềm lực, lợi ích kinh tế của nước mình, tích cực học tập kinh nghiệm từ các địa phương khác và khám phá một con đường mới là kết hợp nghiên cứu khoa học, sản xuất và tiếp thị..”.

Bài phát biểu nhàm chán, không có mục đích rõ ràng nào, nhưng lại nhận được những tiếng vỗ tay tán dương rất lịch sự. Trong một bài phát biểu khác, Triệu đã ca ngợi công ty động cơ xe hơi Yunnei – một thương hiệu đang được người châu Âu ưa thích và tuyên bố sẽ "mở một cơ sở sản xuất của Anh tại địa phương trong tháng 1.2013".

Và sự cố “nổ” quá đà

Cứ như vậy, Triệu xuất hiện với một thân hình mũm mĩm, khuôn mặt vui vẻ, dễ gần, miệng thường xuyên “treo” lơ lửng một điếu thuốc và thông báo những chính sách có ích cho địa phương…khiến Triệu trở thành một “chính trị gia” lão luyện. Điều đáng nói, trong tất cả các phi vụ đi lừa, tự tay triệu đã tổ chức các sự kiện, tự viết bài phát biểu, xử lý các hoạt động xã hội, viết thư pháp, cắt băng khánh thành… mà không hề cần đến một viên thư ký nào.

Cho đến khi chân tướng bị lộ là một lần Triệu đã “nổ” quá đà. Cuối tháng 11.2012, khi tham dự một hội nghị ở Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân nam, Triệu đã hứa với các đại biểu tại hội nghị rằng, chính phủ đã phê duyệt một khu vực tự do thương mại mới để thúc đẩy nền kinh tế của thành phố. Côn Minh là thành phố trọng điểm nằm trong kế hoạch. Triệu nói: Tôi chân thành hy vọng, chính quyền địa phương và các bên liên quan tạo một môi trường tốt cho các công ty đầu tư ở đây”.

Thông tin này, sau đó đã được các cơ quan thông tấn tham dự hội nghị đăng tải. Chờ một thời gian không thấy động tĩnh gì, những tờ báo này sau đó cũng liên lạc đến Hội đồng Nhà nước để hỏi thêm về dự án. Quá bất ngờ, Hội đồng Nhà nước ra thông cáo tuyên bố, ông Triệu Tích Vĩnh không làm việc cho cơ quan này, đồng thời cơ quan này cũng không hề gửi nhóm nghiên cứu nào đến tỉnh Vân Nam.

Tân Hoa xã ngày 19.3 đưa tin, hiện vẫn chưa thể xác định được chỗ ở và danh tính thực sự của siêu lừa Triệu Tích Vĩnh. Nếu bị bắt, người này có thể phải đối mặt với mức án từ 3 đến 10 năm tù.

Theo Businessinsider

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem