"Tư lệnh" ngành y Đồng Nai và sứ mệnh chăm lo sức khoẻ cho người dân

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 27/02/2021 14:37 PM (GMT+7)
Suốt 30 năm qua, Thầy thuốc Nhân dân Phan Huy Anh Vũ luôn trăn trở, cống hiến hết sức mình vì sự phát triển của ngành y.
Bình luận 0

Thầy thuốc Nhân dân với 30 năm cống hiến


"Tư lệnh" ngành y Đồng Nai và sứ mệnh chăm lo sức khoẻ cho người dân - Ảnh 1.

Thầy thuốc Nhân dân Phan Huy Anh Vũ.

30 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều cương vị khác nhau, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành. Năm 2020, ông vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và là 1 trong 4 Thầy thuốc Nhân dân ưu tú của tỉnh.

Từ khi chập chững bước vào nghề cho đến khi đã là người đứng đầu ngành Y tế Đồng Nai, ông Vũ luôn đặt sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết.

Những năm qua, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông cùng cộng sự của mình đã giúp ngành y tế Đồng Nai đạt được nhiều thành tựu, tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt, nhất là trong những ngày dịch bệnh Covid-19 căng thẳng.

 "Tư lệnh" ngành y Đồng Nai nhiều đêm trăn trở, lo lắng cho sức khoẻ nhân dân - Ảnh 2.

Ông Vũ luôn chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ người dân Đồng Nai trong mùa dịch.

"Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân đối với tôi là một nguồn động viên, khích lệ to lớn, tạo cho tôi động lực và niềm tin vững chắc", ông Vũ tâm sự.

 "Tư lệnh" ngành y Đồng Nai nhiều đêm trăn trở, lo lắng cho sức khoẻ nhân dân - Ảnh 3.

TS.BS Phan Huy Anh Vũ chia sẻ, nói chuyện về nghề với các sinh viên ngành Y tại Cần Thơ.

Thời gian công tác ở bệnh viện Đồng Nai đã giúp ông tôi luyện được bản lĩnh, tạo nên những bước đệm, dấu ấn quan trọng của cuộc đời.

Trăn trở vì lo lắng cho sức khoẻ người dân

Ông Vũ chia sẻ: "Lúc tôi nhận vị trí giám đốc bệnh viện cũng là ngày bệnh viện bắt đầu xây mô hình mới. Do đó, trong khoảng thời gian nói trên, tôi vừa phải lo cho bệnh viện cũ đang hoạt động, vừa lo xây dựng bệnh viện mới với mô hình hoàn toàn mới. 

TS.BS Phan Huy Anh Vũ sinh năm 1967, tốt nghiệp loại giỏi tại Trường đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh. Năm 1991, ông về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và năm 2012, ông được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc bệnh viện.

Giờ đây, khi bệnh viện Đồng Nai mới nhận được sự tin cậy của người bệnh trong và ngoài tỉnh, tôi cảm thấy vui hơn, coi như mọi sự cống hiến, hy sinh của mình đều đã được bù đắp xứng đáng".

Năm 2018, ông Vũ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai.

 "Tư lệnh" ngành y Đồng Nai nhiều đêm trăn trở, lo lắng cho sức khoẻ nhân dân - Ảnh 5.

Dịch bệnh hành hoành là lúc bác sĩ Vũ cùng các cộng sự lo lắng, liên tục mất ăn mất ngủ.

Ông Vũ tâm sự, điều khiến ông hạnh phúc nhất chính là góp chút công sức để hoàn thành việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới, chung tay đưa ngành y tế Đồng Nai ngày càng phát triển, bảo vệ được sức khỏe cho người dân. Với ông Vũ, con người được xem là yếu tố then chốt quyết định thành bại của công tác khám, chữa bệnh nên ông đề cao vấn đề tâm đức, trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, các nhân viên y tế… 

"Nếu chúng ta không có những con người tốt thì sẽ thất bại và ngược lại. Tôi nghĩ cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng, phải trả công đúng với những người có tâm, có tầm, phải xem lao động trí óc ngành y tế là tinh hoa. Người tài cần phải được sử dụng không phân biệt độ tuổi. Anh càng trẻ, càng giỏi càng, phải được trọng dụng", ông Vũ khẳng định.

 "Tư lệnh" ngành y Đồng Nai nhiều đêm trăn trở, lo lắng cho sức khoẻ nhân dân - Ảnh 6.

TS, BS Phan Huy Anh Vũ đã về địa phương, chỉ đạo ngành y tế huyện Nhơn Trạch đẩy mạnh truyền thông về phòng chống dịch

2 năm qua, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam, ông luôn lo lắng cho sự an toàn của người dân.

 "Tư lệnh" ngành y Đồng Nai nhiều đêm trăn trở, lo lắng cho sức khoẻ nhân dân - Ảnh 7.

Ông Vũ cũng là một trong những người tâm huyết với việc triển khai Bệnh án điện tử cho ngành y tế Đồng Nai, giúp việc quản lý hồ sơ của bệnh nhân dễ dàng, khoa học hơn.

Tết Nguyên đán vừa qua là một cái Tết đáng nhớ trong cuộc đời ông với nhiều đêm không ngủ vì lo lắng.

"Nhiều ca F1 xuất hiện khiến cho tôi và các nhân viên y tế thót tim, chỉ khi họ đã có kết quả âm tính, tất cả mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đáng nhớ nhất là khi Đồng Nai phát hiện có 2 công nhân đi cùng chuyến máy bay và ngồi cạnh bệnh nhân mắc Covid-19 số 1883. Khi nhận được thông tin và truy vết dịch tễ, lực lượng chức năng phát hiện 2 công nhân này đã từng tiếp xúc với rất nhiều người. Trước lịch trình tiếp xúc di chuyển phức tạp như vậy, ngành y tế Đồng Nai phải khẩn trương làm các xét nghiệm ngay trong đêm và trắng đêm chờ kết quả.

Đêm đó thực sự dài với tôi vì quá lo lắng. May mắn, đến 2 giờ sáng, cả 2 công nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, mọi người thở phào nhẹ nhõm, báo tin mừng cho nhau", ông Vũ nhớ lại.

Về công tác phòng, chống dịch, ông nói rằng để đảm bảo an toàn cho người dân, ngành y tế Đồng Nai luôn chủ động thực hiện mọi biện pháp phòng, chống. Đồng Nai luôn làm cao hơn 1 mức so với quy định của Bộ Y tế. Ví dụ, nếu Bộ Y tế chỉ yêu cầu cách ly tập trung đối với các đối tượng là F1 thì Đồng Nai thực hiện cách ly tập trung với cả những đối tượng là F2.

Chị Nguyễn Yên Nhi ngụ TP.Biên Hoà, Đồng Nai cho biết, chị đã từng được Thầy thuốc nhân dân Phan Huy Anh Vũ thăm khám nhiều lần khi ông còn công tác tại Bệnh viện Đồng Nai. Ngoài ra, ông cũng là hàng xóm tốt bụng của gia đình nên chị rất quý mến ông.

"Chuyên môn bác sĩ Vũ giỏi, có tiếng khắp tỉnh. Giờ dù đã là người đầu ngành y tế Đồng Nai nhưng ông không ngại khó. Mùa dịch bệnh, ông tự mình đi kiểm tra các khu trọ, hỏi han, nhắc nhở chúng tôi giữ gìn vệ sinh chung, bảo đảm an toàn phòng chống dịch", chị Yên Nhi chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem