Ước vọng đầu xuân Nhâm Dần của công nhân lao động

Doãn Nhàn - Thùy Anh Thứ ba, ngày 01/02/2022 07:10 AM (GMT+7)
Vượt qua một năm đầy sóng gió, thời khắc đầu xuân năm năm mới, hàng triệu công nhân bày tỏ ước vọng về một năm mới đầy đủ, có công việc, có thu nhập để chăm lo cho gia đình.
Bình luận 0

Dưới đây là ghi nhận của Dân Việt về chia sẻ của một số công nhân lao động.

Ước mơ dịch bệnh qua đi, công việc được thuận buồm xuôi gió

Năm vừa qua dịch bệnh khiến công việc bị đảo lộn, có thời gian chúng tôi đã phải nghỉ làm để thực hiện phòng dịch. Năm mới, lao động chúng tôi ước mơ năm mới dịch bệnh qua đi để công việc thuận buồm xuôi gió, mọi thứ được bình thường trở lại.

Bà Nguyễn Ánh Tuyết - Trưởng chi nhánh Công ty TNHH banyan Việt Nam

Ước vọng nhỏ bé đầu xuân Nhâm dần của công nhân lao động - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Anh Tuyết tâm sự về ước vọng trong ngày đầu năm mới. Ảnh: NVCC

Ước mơ có một căn nhà để không còn phải đi thuê trọ

Rời Hà Nội, về quê đón Tết chỉ ước mong gia đình được đoàn tụ, sum vầy, khỏe mạnh. Tôi ước năm mới công việc có nhiều, được tăng ca có thêm thu nhập. Vợ chồng tôi sẽ gom góp mua một căn hộ chung cư nho nhỏ để con có chỗ ăn ngủ, học hành, không còn chịu cảnh chật chội, chen chúc, nắng nóng như ở xóm trọ nghèo nữa.

Anh Nguyễn Khánh, quê Nghệ An

Ước mơ có sức khỏe để “cày cuốc” nuôi con

"Với lao động tự do, không có hợp đồng như tôi, thì niềm mơ ước lớn nhất là dịch bệnh qua đi, công việc lại nhiều trở lại. Dịch bệnh khiến cho đơn hàng ít đi, những lao động làm nghề bốc vác như chúng tôi cũng “ế" quá. Thu nhập thấp, làm chỉ đủ cầm cự. Năm mới chỉ cầu mong có sức khỏe tốt để đi làm, kiếm tiền nuôi con cái vậy là vui rồi".

Chị Nguyễn Thị Hồng - lao động bốc vác, thu gom sắt vụn tại Hà Nội

“Mong bố mẹ và người thân bình an, sức khỏe, công việc thuận lợi”

Năm qua là một năm dịch bệnh đầy khó khăn. Vì vậy năm mới mình mong dịch bệnh bớt đi để cuộc sống bình thường trở lại. Mong bố mẹ và người thân bình an, sức khỏe, công việc thuận lợi. Hy vọng công ty mình năm nay sẽ có nhiều việc hơn năm ngoái để tăng ca nhiều hơn, lương cao hơn. Năm mới Nhâm Dần 2022, mình cũng chúc mọi người trên khắp cả nước đón xuân an lành, yên vui bên gia đình và người thân.

Chị Nguyễn Thị Hà - Công nhân tại SamSung Electronics Việt Nam (Thái Nguyên)

Ước vọng nhỏ bé đầu xuân Nhâm dần của công nhân lao động - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Hà. Ảnh: NVCC

Ước mơ ai ai cũng có việc làm

Năm qua vì dịch bệnh mà ai cũng khổ, bao nhiêu người không có ăn vì mất việc. Vì vậy năm mới tôi mong dịch bệnh sớm qua đi để ai ai cũng có việc làm. Hơn 20 năm chật vật mưu sinh nơi xứ người, Tết nào tôi cũng mong ước có sức khỏe thật tốt để làm việc. Đặc biệt, mong công ty làm ăn phát đạt để năm công nhân như bọn tôi có thêm việc làm, được tăng ca, tăng thu nhập. Mong cho gia đình yên ấm, các con ngoan ngoãn chăm chỉ học tập là hạnh phúc nhất rồi!

Bác Đinh Văn Phóng - Công nhân tại KCN Nam Thăng Long, Hà Nội

Ước vọng nhỏ bé đầu xuân Nhâm dần của công nhân lao động - Ảnh 5.

Bác Đinh Văn Phóng, công nhân tại KCN Nam Thăng Long. Ảnh: Doãn Nhàn

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem