"Sểnh ra" là vác tiền đi trồng rừng, ban đầu nhiều người kêu "khùng", giờ cả làng phục lăn ông nông dân Tây Ninh

Minh Ngọc Thứ tư, ngày 07/09/2022 19:01 PM (GMT+7)
Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Võ Văn Ten sức vẫn dẻo dai. Ông dẫn đầu đoàn gần 10 người chúng tôi cùng cán bộ Ngân hàng Agribank Tây Ninh đi thăm vườn mãng cầu. Đôi tay rắn chắc vạch từng khóm lá, ông giới thiệu về cách trồng, chăm sóc mãng cầu mà tôi cứ ngỡ đứng trước mình là một “giáo sư” ngành trồng trọt.
Bình luận 0

Lão nông "khùng" có bao nhiêu tiền đều dành mua đất trồng rừng

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Võ Văn Ten, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, năm 1980, ông đưa gia đình từ xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh) về xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu để lập nghiệp. Ban đầu, gia đình chỉ mua được 1,2ha để trồng khoai mì nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

"Khi đó gia đình tôi khó khăn lắm, bữa cơm nấu lên có đến 8-9 phần là mì, đến tôi còn nuốt không trôi huống chi là lũ nhỏ. Vì vậy, tôi luôn đau đáu suy nghĩ phải làm giàu, chí ít là phải có được cơm ăn qua ngày. Tôi và bà nhà nai lưng ra canh tác trên mảnh đất của mình, từ trồng mì, trồng xen lạc (đậu phộng)…đến làm thuê cho bà con trong vùng. Bao nhiêu tiền kiếm được, tôi chỉ chừa lại đủ tiền ăn trong gia đình, còn lại dồn tiền mua thêm đất. Có siêng năng làm việc trời sẽ không phụ công người, chú ạ!", ông Ten cười nói.

Tây Ninh: - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Ten (thứ 2 từ trái qua phải), xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) giới thiệu với cán bộ Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tây Ninh cách trồng, chăm sóc cây mãng cầu. Ảnh: Minh Ngọc

Để có vốn mua đất trồng trọt, đầu những năm 1990 ông Ten đã vay vốn Ngân hàng Agribank chi nhánh Dương Minh Châu. Ông chia sẻ, nhờ số tiền vay được từ ngân hàng cộng với tích góp được ông đã mua thêm đất, nông cụ, phân bón để trồng khoai mì, mãng cầu và trồng rừng.

Cũng từ đây, ông Ten luôn coi Ngân hàng Agribank chi nhánh Dương Minh Châu là người bạn đồng hành, hỗ trợ cho vay vốn đối với gia đình để tạo động lực phát triển kinh tế.

Đến nay, ông Ten đã gắn bó với ngân hàng Agribank gần 30 năm. Ông cười, rồi bảo, sau mỗi vụ thu hoạch khoai mì, mãng cầu, toàn bộ số tiền ông lại dùng để mua đất.

Ông bảo, chỉ sau 10 năm lập nghiệp ở huyện Dương Minh Châu, từ 1,2ha ban đầu, tôi đã “tậu” được gần 100ha đất.

"Lúc này, tôi dành tới hơn một nửa diện tích để trồng rừng. Thời điểm đó ai cũng chê tôi dở hơi, khùng, đất đai người ta đổ xô trồng cao su thì tôi lại trồng rừng, mà lúc đó giống cây rừng như: cây sưa, xoan đào… có giá đến mười mấy, hai mươi nghìn một cây. Không đủ tiền tôi vay vốn ngân hàng Agribank để mua giống trồng", ông Ten kể.

Đến nay, sau hơn 20 năm trồng rừng, diện tích trồng rừng của ông Ten đã lên tới hơn 60ha với những gốc sưa, xoan đào to bằng cả người ôm. Dẫu vậy, khi chúng tôi hỏi, vì sao ông không chặt bán để thu về nhiều tỷ đồng. Ông Ten trừng mắt: “Bán gì chứ, tôi chưa từng nghĩ đến…”. 

Rồi giọng ông chậm lại, nhìn rừng bị đốt, bị chặt, nhìn núi rừng quê hương trọc lốc giữa cái nắng như thiêu như đốt của vùng đất biên giới nghèo, ngày mai của mình và cháu con sẽ ra sao. Rồi khí hậu ngày càng ô nhiễm, môi trường xấu đi nên tôi phải trồng và giữ lấy rừng.

Tây Ninh: - Ảnh 3.

Ngoài trồng rừng, ông Ten còn trồng khoai mì, cao su, mãng cầu, mía. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chúng tôi hỏi tiếp, hiện ông có tổng diện tích bao nhiêu đất? Ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rất rành mạch, tôi sẽ dành 100ha để trồng rừng (hiện đã thực hiện được 60ha), 50 - 70ha trồng khoai mì, còn lại là trồng mãng cầu, cao su, mía.

Nói xong, ông Ten bảo với chúng tôi rằng, hiện nay tôi đang vay ngắn hạn Ngân hàng Agribank chi nhánh Dương Minh Châu gần 3 tỷ đồng và tiếp tục có nhu cầu vay tiếp. Tôi thắc mắc hỏi vì sao, ông cười rồi đáp lại: "Có tiền tôi lại tiếp tục đi mua đất để trồng rừng".

80 tuổi, vẫn là đầu tàu kinh tế của gia đình

Dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Võ Văn Ten vẫn như một thanh niên trai tráng. Ông dẫn đầu đoàn gần 10 người chúng tôi cùng cán bộ Ngân hàng Agribank Tây Ninh đi thăm vườn mãng cầu, đôi tay rắn chắc vạch từng khóm lá, ông giới thiệu về cách trồng, chăm sóc mà tôi cứ ngỡ đứng trước mình là một "giáo sư" ngành trồng trọt.

Tây Ninh: Lão nông "khùng" có bao nhiêu tiền đều dành hết mua đất trồng rừng...nhưng không phải lấy gỗ để bán  - Ảnh 4.

Với kinh nghiệm hàng chục năm sản xuất nông nghiệp, mỗi năm ông Võ Văn Ten có lợi nhuận 5 tỷ đồng từ trồng mãng cầu, khoai mì, cao su...Ảnh: Minh Ngọc

Với kinh nghiệm hàng chục năm làm nông nghiệp, cùng với bản tính chịu khó học hỏi và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt để đạt năng suất và hiệu quả cao. 

Ông Ten cho biết, thường xuyên xem ti vi, đọc sách, báo để tìm hiểu những kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, những loại giống tốt, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương.

Mỗi ngày, ông Ten vẫn chạy xe máy đi thăm rừng và vườn mãng cầu, khoai mì. Không chỉ có vậy, trong gia đình, ông vẫn thường xuyên hướng dẫn, chỉ bảo các con, cháu nên trồng cây gì, con gì, chăm bón cây cối ra sao cho phù hợp để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cũng nhờ đó mà sản lượng các loại cây trồng của gia đình ông Ten luôn duy trì ổn định, hiệu quả cao. Đơn cử như mãng cầu 1 năm thu hoạch 2 vụ, sản lượng 10 tấn/1ha; khoai mì 30 tấn/1ha...mang lại lợi nhuận 5 tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ở địa phương, gia đình ông Võ Văn Ten cũng là một trong những nhà hảo tâm, đồng lòng cùng Hội Nông dân trong công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Từ nhiều năm qua, gia đình ông đã ủng hộ vào Quỹ xây tặng nhà Mái ấm Nông dân, Quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ nông dân chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, ông đã góp 50 triệu đồng tiền mặt để nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở địa phương.

Ngoài ra, gia đình ông còn giúp đỡ 35 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương bằng cây giống mãng cầu và tiền mặt gần 200 triệu đồng. Sau khi nhận được vốn hỗ trợ, 35 hộ này có vốn để sản xuất, chăn nuôi vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Với những đóng góp cho ngành nông nghiệp của mình, năm 2018, lão nông Võ Văn Ten vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc". Cùng với đó nhiều năm liền đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Tây Ninh




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem