Video: Tay đau run run, người cứu bé gái rơi từ tầng 13 không xem mình là người hùng

Hải Yến Thứ hai, ngày 01/03/2021 09:12 AM (GMT+7)
Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi cứu bé gái 3 tuổi thoát chết khi rơi từ tầng 13 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, Đông Anh, Hà Nội) nhận được nhiều lời khen ngợi từ dư luận, thậm chí được phong là “người hùng”. Nhưng anh phủ nhận điều đó khi chia sẻ với PV: “Trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi”.
Bình luận 0

Người đàn ông cứu cháu bé rơi từ tầng 13 không xem mình là người hùng

Suốt từ đêm qua đến nay, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) gần như không ngủ. Trước đó vào chiều 28/2, anh Mạnh chính là người đã cứu cháu bé rơi từ tầng 13 tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) rơi từ tầng 13 thoát chết trong gang tấc khiến dư luận nức lòng.

Người đàn ông cứu cháu bé rơi từ tầng 13 : “Tôi không xem mình là người hùng” - Ảnh 2.

Người đàn ông cứu cháu bé rơi từ tầng 13 : “Tôi không xem mình là người hùng” - Ảnh 3.

Tay anh Mạnh vẫn run khi kể lại sự việc

Clip do camera an ninh ghi lại cảnh anh Mạnh cứu cháu bé rơi từ tầng 13 thoát chết trong gang tấc


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem