Vĩnh Phúc: Cắt tia máu bò sữa - thủ đoạn tàn độc

Hòa Nguyễn Thứ hai, ngày 16/01/2017 06:20 AM (GMT+7)
Một hộ nông dân nuôi bò sữa tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã bị kẻ gian triệt hạ việc làm ăn bằng trò bẩn hết sức tinh vi và tàn độc: Cắt tia máu bò sữa vào đêm khuya. Đáng chú ý, trước đó khoảng 20 ngày, chuồng bò sữa của hộ nông dân này cũng bị cháy trụi.
Bình luận 0

Phá hoại có chủ đích

Phản ánh tới Báo NTNN- Dân Việt, ông Nguyễn Văn Tư (SN 1973, thôn Cầu Chang, xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) cho biết: Khoảng đầu năm 2016, tại gia đình ông liên tiếp xảy ra những phá hoại bí ẩn khiến gia đình lâm vào tình cảnh lo lắng, hoang mang. Không những thế, gia đình còn bị thiệt hại về tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng khiến tình hình kinh tế của gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

img

Đàn bò sữa nhà ông Tư bị kẻ xấu cắt tia máu dưới bụng vào đêm khuya. Ảnh: NVCC

Theo ông Thủy, nhìn vào vết cắt để lại trên bụng các con bò, có thể nhận định thủ phạm phải là người hiểu biết về bò sữa mới có thể thực hiện những nhát cắt tinh vi và chính xác như vậy.

Theo trình bày của ông Tư, sự việc đầu tiên gia đình ông gặp phải là việc khu lán trại nuôi bò sữa gặp hỏa hoạn.

“Vào khoảng đầu tháng 4.2016, lúc đó là 22 giờ, khu lán trại nuôi bò sữa nhà tôi bất ngờ bốc lửa và cháy. Sau vụ hỏa hoạn, gia đình tôi đã bị thiệt hại nặng nề vì toàn bộ thiết bị nuôi bò và máy móc chăm sóc bò bị hư hỏng hết với tổng giá trị khoảng 150 triệu đồng” – ông Tư xót xa nhớ lại.

Chia sẻ thêm, người đàn ông 44 tuổi buồn bã kể: Trong vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ đó, rất may gia đình đã kịp chuyển 9 con bò sữa và 3 con bò vàng trong chuồng ra ngoài. Nếu không, thiệt hại sau vụ cháy có lẽ sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần.

“Dù rất đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn phải bắt tay vào sửa chữa lại khu chuồng trại để tiếp tục nuôi bò sữa. Tuy nhiên, chỉ sau vụ cháy đó 20 ngày, đàn bò sữa nhà tôi lại bị kẻ xấu cắt tia máu dưới bụng khiến 5 con bò sữa đang kỳ mang thai và cho khai thác sữa bị chết. Thiệt hại lần này vô cùng nặng nề, lên tới 400 triệu đồng” – nông dân Tư phẫn uất kể lại.

img

Vị trí cắt nằm ngay gần bầu sữa (khoanh tròn đỏ).

Theo ông Tư, gia đình phát hiện ra đàn bò sữa bị kẻ xấu hãm mại lúc nửa đêm. Ban đầu người nhà ông chỉ thấy vết máu loang lổ trong chuồng bò. Không biết chuyện gì xảy ra, đến khi vào trong chuồng kiểm tra thì mới tá hỏa phát hiện cả 5 con bò sữa đang nằm dưới nền chuồng với những vết rạch dưới bụng.

Vô cùng lo lắng và hoang mang khi chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, chuồng bò đã 2 lần gặp biến cố lớn, ông Tư cho biết: “Họa vô đơn chí- vận đen dường như chưa hết. Hai sự việc trước chưa kịp lắng xuống thì ngay ngày 10.7.2016, kho thức ăn dự trữ cho bò lại bị đốt cháy trụi hoàn toàn khiến đàn bò nhà tôi mất hết cả đồ ăn dự trữ. Lúc này chúng tôi mới hiểu mình đang là nạn nhân của những trò tàn độc của kẻ giấu mặt nào đó có thù hằn với chúng tôi. Tôi có thể khẳng định đây là những trò phá hoại có chủ đích”.

Nhận thấy sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới gia đình mình, ông Nguyễn Văn Tư đã gửi đơn trình bày sự việc tới chính quyền xã Bồ Lý, Công an huyện Tam Đảo và các cơ quan khác cầu cứu.

Hiện tại, ông Tư cho biết mỗi tháng, gia đình ông đang phải còng lưng trả lãi cho khoản vay ngân hàng 250 triệu đồng để mua bò sữa giống. Khi chưa kịp thu hái thành quả để trả nợ thì đã bị phá hoại khiến gia đình ông Tư lâm vào cảnh khốn cùng.

Thủ phạm phải rất am tường

Trước sự việc nghiêm trọng này, PV NTNN- Dân Việt đã liên hệ tới chính quyền xã Bồ Lý để tìm hiểu thực hư thông tin. Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Thủy – Phó Chủ tịch UBND xã Bồ Lý cho biết, sự việc nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Tư đã được chính quyền xã nắm bắt và báo cáo lên cấp trên.

“Khoảng 22 giờ 30 ngày 21.4.2016, chúng tôi có nhận được thông tin đàn bò sữa của gia đình ông Nguyễn Văn Tư bị cắt tia sữa ở dưới bụng dẫn đến tử vong. Ngay lập tức chúng tôi đã tới hiện trường cùng lực lượng công an xã để nắm bắt sự việc. Công an huyện Tam Đảo đang thụ lý vụ án này” – ông Thủy cho biết.

Theo ông Thủy, nhìn vào vết cắt để lại trên bụng các con bò, có thể nhận định thủ phạm phải là người hiểu biết về bò sữa mới có thể thực hiện những nhát cắt tinh vi và chính xác như vậy.

Về phía gia đình ông Tư, Phó Chủ tịch UBND xã Bồ Lý cho biết, từ trước đến nay, vợ chồng ông Tư sống rất hiền lành, không có điều tiếng hay mâu thuẫn, xích mích với làng xóm xung quanh. Sự việc xảy đến liên tiếp với gia đình ông Tư cũng khiến nhiều người lo lắng, băn khoăn trước động cơ gây án của kẻ xấu.

Theo tìm hiểu riêng của PV, trước đó, năm 2015, gia đình ông Nguyễn Văn Tư thuộc diện được Nhà nước hỗ trợ tiền cho các hộ dân nuôi bò sữa để thúc đẩy phát triển dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt tại địa bàn. Số tiền gia đình ông được hỗ trợ là 12,5 triệu đồng cho 2 chiếc máy vắt sữa và máy xay cỏ.

Tuy nhiên, có một người trong xã đã đứng ra tổ chức họp các hộ dân nuôi bò sữa lại và thông báo các hộ nhận được tiền hỗ trợ phải trích lại 6,5 triệu đồng tiền mua hóa đơn đỏ (?). Ông Tư là người đã đứng lên phản đối việc đóng tiền. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem